Lời tạ từ,
Tổng Giáo Phận Huế kính gửi
Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể
Lời tạ từ, Tổng Giáo Phận Huế kính gửi Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể.
Huế (WTGPH 22-12-2024) - Lời tạ từ, Tổng Giáo Phận Huế kính gửi Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể:
Trọng kính Ðức Tổng Têphanô rất quý mến của chúng con.
Vậy là Ðức Tổng đã có chuyến đi xa, rất xa, không về lại nhà chung của Tổng Giáo phận Huế nữa, sau ngần ấy năm, để về nhà Cha trên trời, nơi Ðức Tổng đã hằng mơ ước, như đàn hạc hoài hương tìm về đỉnh núi cao, như nai khát mong tìm về nguồn suối mát. Và nếu cuộc đời là một chuyến đi, mỗi người là một lữ khách, thì giờ đây Ðức Tổng đã chạy đến cuối chặng đường, đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã giữ vững niềm tin (x.2Tm 4,7). Vâng, thưa Ðức Tổng rất kính mến, trong di nguyện, Ðức Tổng muốn trong thánh lễ hôm nay sự có mặt của bạn bè tôn giáo bạn của Ðức Tổng, các trẻ em, những người khuyết tật và nghèo khó, hôm nay cũng đang hiện diện trong thánh lễ này, và đặc biệt là Tổng GP Huế chúng con cũng đang thương nhớ và hồi tưởng những ký ức về Ðức Tổng, về một đời người đã đi trọn 89 năm dương thế, 62 năm Linh mục thừa tác, và 49 năm Giám mục. 49 năm giám mục nửa thế kỷ đầu sóng ngọn gió, là 49 năm quyện vào thịnh suy thăng trầm của Giáo phận và Giáo hội, của quê hương và đất nước, và của bản thân Ðức Tổng nữa. Nên dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Ðức Tổng cách đây 12 năm, ngày 06-01-2012, có người kia viết thư pháp kính tặng Ðức Tổng câu đối này, và Ðức Tổng rất thích, tâm đắc, câu đó là:
Tâm với Pháp lặng thinh không sắc
Ðức cùng Tài im phắc như hương.
Thật là thơ tìm người. Chỉ với mấy từ mà khắc họa được cái thần của con người, như dòng thác sức sống của Thánh khí, tuôn tràn qua mọi sự, xuống lòng đời, toả lan nhẹ nhàng và thanh thoát, "không sắc" và "như hương", chỉ với một tâm nguyện theo gương Thầy chí thánh Giêsu:"Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10).
Ðức Tổng kính mến, giờ thì Ðức Tổng đã đi xa, nhưng những gì Ðức Tổng để lại sẽ không bao giờ phai nhòa trong kí ức người dân Huế, nơi các bạn bè không cùng tôn giáo, nơi các cấp chính quyền, nơi lòng bà con cháu chắt, nơi các thế hệ học trò của Ðức Tổng, và đặc biệt nơi các anh em linh mục chúng con, những người đồng chí hướng với Ðức Tổng trong sứ vụ cao cả.
Chúng con cám ơn Ðức Tổng đã cho chúng con được chia sẻ phần nào sứ vụ với Ðức Tổng, với biết bao là hạnh phúc, biết bao là tiếng cười, nhưng cũng không thiếu nước mắt và cay đắng, bi tráng mà cũng rất kì diệu, nơi mãnh đất bước chân người tôi trung của Chúa, đã đặt lên.
Giờ đây, bên linh cửu Ðức Tổng, chúng con xin Ðức Tổng niệm thứ những gì anh em chúng con đã vô tình hay hữu ý làm buồn lòng Ðức Tổng. Chúng con các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và toàn thể giáo dân xin Ðức Tổng tha lỗi, để chuyến về ga cuối của Ðức Tổng nhẹ nhàng thanh thản, mà bên kia bến đợi bến chờ, là hoan lạc của cõi vĩnh hằng.
Chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Ðức Tổng, với Ðức Tổng, vì chúng con tin Ðức Tổng sẽ tiếp tục hiện diện và chúc lành cho chúng con, cho Tổng giáo phận thân yêu của Ðức Tổng. Xin vĩnh biệt Ðức Tổng và hẹn gặp Ðức Tổng trong niềm hạnh phúc Phục Sinh.
Linh mục Ðaminh Phan Hưng
Tổng Ðại diện Tổng Giáo phận Huế