Thánh lễ An táng

Ðức cố Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể

 

Thánh lễ An táng Ðức cố Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể.

Ban Truyền thông TGP Huế


Thánh lễ An táng Ðức cố Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể.


Huế (WTGPH 22-12-2024) - "Tâm tình của chúng ta trước hết là tạ ơn cùng với Ðức Cố Tổng Giám mục (TGM) Têphanô. Tạ ơn Chúa về muôn ơn lành Chúa đã ban cho ngài trong suốt hành trình 89 năm trong trần thế này được làm người Mục tử của Chúa, làm người tôi tớ phục vụ. Chúa đã ban cho ngài đi trọn hành trình trên trần gian này với tất cả niềm trung tín, yêu thương, nhiệt thành." Ðó là tâm tình đầu tiên mà Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn - Chủ tịch Hội đồng Giám mục (HÐGM) Việt Nam mời gọi cộng đoàn khi khởi sự Thánh lễ An táng Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể.

Thánh lễ An táng Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể được Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng cử hành lúc 08g00 sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2024 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam - Tổng Giáo Phận Huế.

Cùng đồng tế, có Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Ðức Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân - Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng - Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, cùng 20 Ðức Giám mục trong Hội Thánh Việt Nam, Cha Ðaminh Phan Hưng - Tổng Ðại diện Tổng Giáo Phận Huế, quý Ðức Ông, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, trong nước và hải ngoại.

Hiệp thông tham dự Thánh lễ, có đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài Tổng Giáo Phận từ quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân. Hiện diện trong Thánh lễ này còn có Ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng phái đoàn, đại biểu các cấp chính quyền khác và đại diện các tôn giáo bạn.

Lúc 07g30, trong những phút sâu lắng trước khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn tham dự được nghe lại "Hành trình cuộc đời và con đường sứ mạng của Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô".

Ðúng 08g00, đoàn rước gồm các Linh mục, các Ðức Giám mục đồng tế và Ðức Tổng Giám Mục chủ tế tiến vào Nhà thờ Chính toà. Trước khi khởi sự Thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng thay lời cho Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chính thức nói lời phân ưu với Tổng Giáo Phận Huế. Ông Vũ Chiến Thắng cũng có những tâm tình chia sẻ với Tổng Giáo Phận Huế. Kế đến, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh giới thiệu quý Ðức Giám mục, quý khách và mọi thành phần đang hiệp dâng Thánh lễ An táng Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô.

Khởi sự Thánh lễ, ngoài những tâm tình trên, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng còn mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ này cũng không ngừng cầu nguyện cho Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô để sau một cuộc đời trung thành phụng sự Chúa, phục vụ đoàn chiên, ngài sẽ sớm được hưởng hạnh phúc bên Chúa và chuyển cầu cho chúng ta.

Trong bài giảng lễ, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh khắc hoạ rõ nét hơn châm ngôn đời Giám mục của Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô "Pro mundi vita - Ðể cho trần gian được sống". Ðức Tổng Giám Mục Giuse nhấn mạnh đến khía cạnh "Mục tử là người sống vì, sống cho và sống với đoàn chiên", ngài nói: "Thế hệ của Ðức Têphanô là thế hệ thời thế đảo điên vô lường, 2 cuộc thế chiến nối tiếp nhau với hàng trăm triệu sinh linh ngã xuống. Tại Việt Nam, chiến tranh Việt - Pháp, chiến tranh Việt - Mỹ, chiến tranh ý thức hệ thay phiên nhau giày xéo tan nát mảnh quê hương bé nhỏ vô tội này. Riêng tại Huế đã xảy ra câu chuyện cầu Trường Tiền gãy nhịp, đã có một mùa xuân sông Hương loang máu. Quảng Trị có một con đường được đặt tên là đại lộ kinh hoàng, có một mùa hè gọi là mùa hè đỏ lửa. Thưa cộng đoàn, tôi không có ý nói chuyện chính trị, càng không phải bới lại ký ức đau thương. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng: giữa cái thế giới rừng rực hận thù hỗn loạn ấy có một chiến sĩ mang tên Têphanô đã lội ngược dòng thời đại, âm thầm nhưng kiên trì, nối lại nhịp cầu lòng người đã gãy. Tiểu sử của ngài cho thấy, ngài đam mê tương quan với mọi người trong cũng như ngoài Giáo hội; ngài để lại rất nhiều hình ảnh chụp chung với anh em tôn giáo bạn, chính quyền, với văn nghệ sĩ không cùng niềm tin; ngài hâm mộ và hát cả nhạc Trịnh Công Sơn; ngài có mặt khắp nơi xa gần, sang tận bên Lào và Thái Lan, Campuchia để thăm Giáo hội anh em.". Ðúc kết những điều đó, Ðức Tổng Giám Mục Giuse cảm thán rằng: "Thời của ngài chưa có Thường Hội đồng Giám mục Thế giới về Hiệp hành, nhưng quả thật ngài là bậc thầy đã sống tinh thần hiệp hành ấy một cách tuyệt vời. Tất cả chỉ là để cho thế giới được sống và sống một cách dồi dào hơn."

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Barnaba Trần Ðình Phục - Chưởng ấn, Chánh Văn phòng Toà Tổng Giám Mục Huế công bố Thư phân ưu của Thánh bộ Loan báo Tin mừng cùng thư phân ưu của Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski - Ðại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam, Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, các Giáo phận, các Dòng tu tại Việt Nam.

Tiếp đến, Cha Tổng Ðại diện Ðaminh thay lời cho Ban Tang lễ Tổng Giáo Phận Huế có lời tri ân quý Ðức Giám mục, các Giáo phận, các Linh mục, các cấp chính quyền trung ương và địa phương, các Giáo xứ, Dòng tu, các tôn giáo bạn, anh chị em giáo dân và tất cả mọi thành phần Giáo hội và xã hội khác đã gửi thư phân ưu, đến kính viếng, dâng hương, cầu nguyện cho Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô. Tiếp lời, Cha Ðaminh thay lời cho mọi thành phần Dân Chúa bày tỏ tâm tình tạ từ với Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô là người Cha kính yêu của Tổng Giáo Phận Huế. Mở đầu, Cha Ðaminh đã xúc động kính thưa rằng: "Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Têphanô rất quý mến của chúng con! Vậy là Ðức Tổng đã có chuyến đi xa, rất xa, không về lại Nhà Chung của Tổng Giáo Phận Huế nữa sau ngần ấy năm, để về Nhà Cha trên trời - nơi Ðức Tổng đã hằng mơ ước như đàn hạc hoài hương tìm về đỉnh núi cao, như nai khát mong tìm về nguồn suối mát".

Kết thúc những tâm tình tạ từ của Cha Tổng Ðại diện, nghi thức Phó dâng và Từ biệt được cử hành bởi Ðức Nguyên Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng - người được Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô đặt tay truyền chức Giám mục, sau cũng là người kế vị vai trò Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế của ngài.

Sau khi quý Ðức Giám mục rảy nước thánh, linh cữu Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô được đưa lên nghĩa trang Giáo sĩ Tổng Giáo Phận Huế tại đồi Thiên Thai. Tại đây, Ðức Tổng Giám Mục Phó Giuse Ðặng Ðức Ngân cử hành các nghi lễ cuối cùng tại phần mộ. Ðức Tổng Giám Mục Phó Giuse cũng một lần nữa thay lời cho tất mọi thành phần trong Tổng Giáo Phận thân thưa những tâm tình sau cuối, tất cả những tâm tình đó được gói ghém trong tiếng gọi kính mến: "Cha ơi!".

Sau cùng, những cánh hoa được quý Ðức Tổng Giám Mục, quý Cha, quý Tu sĩ, thân nhân và anh chị em giáo dân gửi xuống huyệt mộ. Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô an nghỉ trong lòng đất mẹ bên cạnh những bậc đàn anh đi trước và anh em linh mục của Tổng Giáo Phận Huế.

Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô đã không chọn an táng trong lòng Nhà thờ Chính toà hay bên cạnh Nhà thờ Chính toà, nhưng nơi đồi Thiên Thai này, để ngày ngày hướng mắt nhìn về Tổng Giáo Phận thân thương. Một khi được hạnh phúc bên Thiên Chúa nhờ công phúc lời cầu nguyện của mọi người, chính ngài sẽ là đấng bảo trợ đầy thế giá cho những người mà ngài yêu mến và yêu mến ngài. Quả thật, sinh thời, Ðức Cố Tổng Giám Mục Têphanô đã là "người hành hương của hy vọng", đã thắp lên một ngọn nến giữa đêm tối thế gian, đã tích cực khi mà cả thế giới đầy tiêu cực, để dẫn dắt đoàn chiên đi qua sóng gió, đã hy sinh thân mình để cho chiên được sống. Giờ đây, khi ngài đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, ước mong trong trái tim mỗi con dân Tổng Giáo Phận Huế luôn có một khoảng trời để ghi khắc ơn ngài, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài, để chính ngài khi đã dành trọn cuộc đời mình làm lễ tế, đã "đấu trong một cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin" thì sẽ được "vòng hoa dành cho người công chính" (x. 2Tm 4, 7-8), sẽ được lãnh phần thưởng là triều thiên sự sống.

Nguồn: tonggiaophanhue.org

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page