Chúa tạo dựng chúng ta để được niềm vui trên trời cao,

sống trong hạnh phúc vĩnh cửu với Người

 

Ðức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin, Ðại lễ Ðức Maria Hồn xác Lên trời: Chúa tạo dựng chúng ta để được niềm vui trên trời cao, sống trong hạnh phúc vĩnh cửu với Người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-08-2024) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa cuộc đời như hành trình liên tục hướng về sự kết hiệp chung kết với Chúa: Chúa tạo dựng chúng ta để được niềm vui trên trời cao, sống trong hạnh phúc vĩnh cửu với Người.

Ðức Thánh cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin với hơn một ngàn tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô, trưa ngày 15 tháng Tám vừa qua, Ðại lễ Ðức Mẹ Hồn xác Lên trời.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha quảng diễn bài Tin mừng của ngày lễ, thuật lại hành trình của Ðức Trinh Nữ Maria, sau khi được sứ thần truyền tin, đã đến thăm viếng và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth.

Ðức Thánh cha nói:

"Thật là đẹp thành ngữ của Tin mừng: (Maria) "lên đường" (Lc 1,39). Ðiều này có nghĩa là Ðức Maria không coi như tin đã nhận từ sứ thần như một đặc ân. Trái lại, Trinh Nữ ra khỏi nhà và tiến bước, với sự mau mắn của người muốn loan báo tin vui cho những người khác, và với sự ân cần đặt mình phục vụ bà chị họ. Hành trình đầu tiên này, trong thực tế là biểu tượng toàn thể cuộc đời của Mẹ, vì từ lúc đó, Ðức Maria luôn ở trên đường theo Chúa Giêsu như một nữ môn đệ của Nước Trời. Và sau cùng, cuộc lữ hành trần thế của Mẹ kết thúc với sự lên trời, nơi cùng với Chúa Con, Mẹ mãi mãi hưởng niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu".

Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em thân mến, chúng ta không được hình dung Mẹ Maria "như một pho tượng bất động bằng nến sáp, nhưng nơi Mẹ, chúng ta có thể coi như một "người chị với đôi dép mòn# và bao nhiêu mệt mỏi trong huyết mạch" (C. Carretto, Beata te che hai creduto, Roma, 1983, p.13), vì đã đi theo Chúa và gặp gỡ anh chị em, rồi kết thúc cuộc hành trình trong vinh quang thiên quốc. Theo cách thức đó, Ðức Thánh Trinh Nữ là người đã đi trước chúng ta trong hành trình dương thế, nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng cả cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình liên tục hướng về cuộc kết hiệp chung kết với Chúa".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Chúng ta hãy ghi khắc điều này trong tâm hồn: Chúa đã tạo dựng chúng ta để hưởng niềm vui trên trời; mơ ước của Chúa là đưa chúng ta đi với Người để sống vĩnh cửu. Vì thế, cuộc sống chúng ta không phải là một cuộc du hành không có ý nghĩa và mục đích, nhưng là một dự phóng tình thương, một cuộc lữ hành dẫn đưa chúng ta, ngày qua ngày, đến gặp gỡ Chúa và đạt đến niềm vui vô tận mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta".

Ðức Thánh cha khẳng định thêm rằng "niềm hy vọng đó phải nuôi dưỡng hành trình cuộc sống chúng ta, nhất là khi chúng ta mệt mỏi nhất." Và Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi xem trong ngày lễ này, mình có nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy hay không, với ý thức mình được Chúa đồng hành và Chúa chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình trần thế này hay không, hay ta chỉ thích ứng sống qua ngày? Ta có nhớ mình được tạo thành vì trời cao, qua việc tìm kiếm Chúa và yêu thương anh chị em, hay là chỉ nghĩ đến mình và khép kín trong những sự trần thế này?".

(Sala Stampa 15-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page