Ðức tin đích thực thì mở rộng tâm trí,

chứ không khép kín

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Ðức tin đích thực thì mở rộng tâm trí, chứ không khép kín.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-08-2024) - Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 11 tháng Tám năm 2024, hơn năm ngàn tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin, do Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự, tại Quảng trường thánh Phêrô.

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã đề cập đến bài Tin mừng Chúa nhật thứ XIX Thường niên Năm B, ghi lại những lời Chúa Giêsu quả quyết Ngài là bánh từ trời xuống và những phản ứng của người Do thái.

Mở đầu bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin mừng trong phụng vụ Chúa nhật hôm nay (Gv 6,41-45) nói với chúng ta về phản ứng của những người Do Thái về lời quả quyết của Chúa Giêsu, nói rằng: "Tôi là bánh từ trời xuống" (Ga 6,38).

Họ lẩm bẩm với nhau: "Ông này không phải là Giêsu con ông Giuse sao?" Chúng ta chẳng biết cha mẹ ông sao? Làm sao ông ta có thể nói: "Tôi từ trời xuống?" (Ga 6,42).

Chúng ta hãy chú ý đến điều họ nói. Họ xác tín rằng Chúa Giêsu không thể đến từ trời, vì là con một người thợ mộc và vì mẹ và các anh em của Ngài là những người thường, những người mà ai cũng biết, bình thường, như bao nhiêu người khác. Làm sao Thiên Chúa có thể tỏ mình một cách tầm thường như thế? Họ bị khựng lại trong đức tin, vì thiên kiến của họ đối với những gốc gác khiêm hạ và tự nhận của Chúa Giêsu, và vì thế chẳng có gì học được nơi Người. Những thành kiến và giả định gây thiệt hại cho họ dường nào! Chúng ngăn cản sự đối thoại chân thành, cản trở sự xích lại gần anh chị em... Anh chị em hãy coi chừng những thiên kiến và giả định. Những người Do thái có những thiên kiến cứng nhắc và không có chỗ trong tâm hồn họ cho điều không đi vào đó, vì điều mà họ không thể xếp loại và đặt trên những kệ bụi bặm an toàn của họ. Bao nhiêu lần những an toàn của chúng ta bị khép kín, bụi bặm, như những sách cũ.

Dầu vậy, họ là những người tuân giữ luật, làm phúc bố thí, ăn chay và dành thời giờ để cầu nguyện. Và Chúa Giêsu đã làm những phép lạ khác nhau (Xc Ga 2,1-11; 4,43-54; 5,1-9; 6,1-25). Làm sao tất cả những điều ấy không giúp họ nhận ra Ngài là Ðấng Thiên Sai? Tại vì họ chu toàn những thực hành tôn giáo không phải để lắng nghe Chúa, cho bằng để tìm thấy nơi những thực hành ấy như một sự khẳng định điều mà chính họ đã nghĩ. Chứng tỏ điều đó, là sự kiện họ cũng chẳng bận tâm xin Chúa Giêsu giải thích: họ chỉ lẩm bẩm với nhau chống lại Ngài (Xc Ga 6,41), như để trấn an nhau về điều họ xác tín, khép mình như trong một pháo đài kiên cố; và như thế, họ không tin nổi.

Chúng ta hãy chú ý tới tất cả những điều đó vì nhiều khi cũng xảy ra như vậy đối với chúng ta, trong đời sống đức tin cũng như trong kinh nguyện của chúng ta: nghĩa là có thể xảy ra: thay vì thực sự đặt mình lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta, thì chúng ta lại tìm nơi Ngài và những người khác sự khẳng định điều chúng ta nghĩ, những xác tín và phán đoán của chúng ta. Nhưng cách thức ngỏ lời như thế với Thiên Chúa không giúp chúng ta thực sự gặp gỡ Ngài, và cũng chẳng cởi mở chúng ta đón nhận hồng ân ánh sáng và ơn thánh của Ngài, để tăng trưởng trong điều thiện, để thi hành thánh ý Chúa và để vượt thắng những khép kín và khó khăn. Ðức tin và kinh nguyện đích thực mở tâm trí, chứ không khép kín lại.

Xét mình

Vậy bây giờ chúng ta hãy tự hỏi: trong đời sống đức tin của tôi, tôi có khả năng thực sự im lặng trong tâm hồn, và đặt mình lắng nghe Thiên Chúa hay không? Tôi có sẵn sàng đón nhận tiếng Chúa vượt xa hơn những khuôn khổ của tôi và nhờ ơn Chúa chiến thắng những sợ hãi của tôi hay không?

Rồi Ðức Thánh cha kết luận: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con lắng nghe tiếng Chúa, với tinh thần đức tin và can đảm thi hành thánh ý Ngài.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng:

Trong những ngày này, chúng ta nhớ đến kỷ niệm vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Trong khi chúng ta tiếp tục phó thác các nạn nhân các biến cố ấy cho Chúa và các nạn nhân của tất cả mọi chiến tranh. Chúng ta tái cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình, cách riêng cho Ucraina đau thương, Trung Ðông, Palestine, Israel, Sudan và Myanmar.

Hôm nay, chúng ta kính nhớ lễ thánh Clara: tôi thân ái nghĩ đến tất cả các nữ tu Dòng thánh Clara và đặc biệt là các nữ tu tại Vallagloria, mà tôi có một tình thân hữu thật đẹp.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn máy bay bi thảm tại Brazil mới đây.

Ðức Thánh cha chào thăm nhiều nhóm tín hữu hành hương, đặc biệt là nhóm tiểu chủng sinh Chủng viện Bergamo, bắc Ý, hành hương tới Roma, sau những ngày hành trình.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành; đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page