Ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng tại Campuchia

 

Ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng tại Campuchia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Phnom Penh (RVA News 24-04-2024) - Ðức cha Olivier Schmitthaeusler, thuộc Hội thừa sai Paris, Ðại diện Tông tòa Phnom Penh, thủ đô Campuchia, bày tỏ vui mừng vì sức sinh động của Giáo hội Công giáo tại đây, đặc biệt là số ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc gặp gỡ kéo dài ba ngày trước Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, cử hành hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng Tư năm 2024, Chúa nhật Chúa Chiên Lành.

Tại Campuchia, gần 97% dân số là Phật tử và chỉ có khoảng 20,000 tín hữu Công giáo sống trong 80 giáo xứ toàn quốc. Ðây là một miền truyền giáo phong phú, xét về con số nhiều cuộc trở lại đạo và những cuộc truyền chức linh mục trong những năm gần đây, và Ðức cha Olivier bày tỏ vui mừng về điều này.

Ðức cha là Giám mục Ðại diện Tông tòa ở đây từ 14 năm nay (2010). Ngài kể rằng "Khi tôi bắt đầu làm cha sở hồi năm 2002, tôi ở trong một làng nhỏ chỉ có một người Công giáo duy nhất. Phần lớn các tín hữu Công giáo ngày nay ở Campuchia là những người thuộc thế hệ thứ nhất. Chúng tôi còn ở trong thời kỳ Công vụ Tông đồ. Giáo hội nhỏ bé tại nước này đã chịu đau khổ dưới thời Pol Pot. Sau đó thì không thể tập hợp lại vì không còn linh mục, cũng như tu sĩ nam nữ nữa, từ năm 1975 đến 1990. Từ sau năm đó, người ta mới thấy đời sống của Giáo hội bắt đầu lại: từ những năm 2000, có khoảng 150 đến 200 người được rửa tội mỗi năm. Năm 2024 này, có 185 người được rửa tội tại Campuchia".

Trong ba ngày gặp gỡ về ơn gọi tuần qua, Ðức cha Olivier tỏ ra lạc quan về Giáo hội địa phương và nói rằng: 'Những năm qua là những năm rất đẹp. Năm 2014, tôi đã tổ chức những đêm cầu nguyện cho ơn gọi và đã có 100 buổi cầu nguyện suốt đêm. Ðiều này đã mang lại những thành quả hiện nay: hiện nay có bốn chủng sinh: một học tại Thái Lan, và ba tại Phnom Penh để học thần học. Năm nay, chúng tôi rất vui vì có bảy chủng sinh bắt đầu năm dự bị. Ðây là lần đầu tiên có con số chủng sinh dự bị như vậy. Năm ngoái, tôi đã truyền chức cho ba linh mục Campuchia và tôi cũng truyền chức linh mục Dòng Tên đầu tiên người bản xứ".

Theo Ðức cha Olivier, thành quả trên đây một đàng, do những đêm cầu nguyện cho ơn gọi từ năm 2014, tiếp đến là do chứng tá của những người dấn thân: "Ơn gọi thu hút ơn gọi! Tôi nghĩ rằng chính chứng tá tình thương của Giáo hội, cũng như của gia đình, cha mẹ, sự nâng đỡ của cộng đoàn, là những tiếng gọi đặc biệt và mời gọi những người trẻ khác. Khó khăn trong việc đáp lại ơn gọi ngày nay là trường hợp những người xuất thân từ một gia đình Phật giáo, là người duy nhất được rửa tội trong gia đình, và lại muốn vào chủng viện. Ðối với một số gia đình, thật là khó cho con vào chủng viện. Trong số bảy chủng sinh năm dự bị ở chủng viện, có ba người đã được rửa tội khi lớn, và ngày nay đã có thể bắt đầu hành trình ơn gọi này với Chúa, họ biết rằng sự ủng hộ của gia đình là điều khó khăn, vì đó là gia đình Phật giáo".

Ðức cha kể thêm rằng: "Năm ngoái, chúng tôi tổ chức một cuộc hành hương với giới trẻ, và có một chút thời giờ. Tôi ở dưới một cây, tựa như Chúa Giêsu với Nathanael, rồi tôi cầm micro và nói: "Nếu có ai muốn vào chủng viện năm tới, thì hãy đăng ký!" Có năm người trẻ đã đến và sau đó, có thêm ba người nữa xin đăng ký! Cần để ý con số đó trong tương quan với 20,000 tín hữu Công giáo cả nước, với 13 linh mục Campuchia bản xứ, và vài nữ tu, đặc biệt là các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, vài nữ tu Dòng Salésiens Campuchia, đó là một dấu chỉ hy vọng và cao đẹp cho Giáo hội chúng tôi".

(Vatican News 23-4-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page