Thật tốt đẹp biết bao

khi chúng ta biết chia sẻ đức tin!

 

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với Ðức Thánh cha: Thật tốt đẹp biết bao khi chúng ta biết chia sẻ đức tin!

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-04-2024) - Trưa Chúa nhật, ngày 14 tháng Tư năm 2024, đã có hàng chục ngàn tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với Ðức Thánh cha Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô. Nhân dịp này, Ðức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình ở Trung Ðông, đừng để chiến tranh leo thang, sau những biến cố tấn công của Israel chống tòa Tổng lãnh sự Iran ở Syria và cuộc trả đũa của Iran; ngưng chiến tại Gaza, mở cửa cho việc cứu trợ dân chúng tại đây và trả tự do cho các con tin Israel còn bị giam giữ. Ðặc biệt là đạt tới giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc sống chung hòa bình với nhau.

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ III Phục sinh Năm B và nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, Tin mừng đưa chúng ta trở lại chiều ngày Lễ Vượt Qua. Các tông đồ họp nhau trong nhà Tiệc Ly, lúc đó hai môn đệ từ Emmaus trở về và kể lại cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu, "điều này đã xảy ra dọc đường và cách thức họ nhận ra Người trong lúc bẻ bánh" (Lc 24,35). Và trong khi các môn đệ bày tỏ vui mừng vì kinh nghiệm ấy, Chúa Phục Sinh hiện ra với toàn thể cộng đoàn. Chúa Giêsu đến chính trong lúc họ chia sẻ trình thuật về cuộc gặp gỡ với Ngài. Chúng ta hãy suy tư về điều này, về tầm quan trọng của việc chia sẻ đức tin.

Mỗi ngày chúng ta bị tấn công bằng hàng ngàn tin nhắn. Nhiều tin thật là hời hợt và vô ích. Có những tin khác bộc lộ một sự tò mò thiếu thận trọng hoặc tệ hơn nữa, chúng nảy sinh từ những lời đàm tiếu và ác ý. Nhưng cũng có những tin vui, tích cực và xây dựng, và tất cả chúng ta biết thật là đẹp khi được nghe những điều tốt đẹp, và chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn dường nào khi điều đó xảy ra. Và cũng thật là đẹp khi chia sẻ những thực tại tốt xấu có liên hệ tới đời sống chúng ta, để giúp đỡ người khác.

Chia sẻ những gì tốt nhất

Nhưng có một điều mà nhiều khi chúng ta cảm thấy khó nói. Ðiều nghịch lý đó là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta cần kể lại, là cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta có thể nói bao nhiêu điều về vấn đề này: chúng ta không làm thầy dạy cho người khác, nhưng chia sẻ những lúc đặc biệt chúng ta cảm nghiệm Chúa sống động ở cạnh chúng ta. Người thắp lên trong tâm hồn niềm vui hoặc lau khô nước mắt, thông truyền lòng tín thác và an ủi, sức mạnh và hăng say, hoặc tha thứ, dịu dàng và an bình. Ðiều quan trọng là chia sẻ điều này trong gia đình, trong cộng đoàn, với các bạn hữu. Thật là tốt khi nói về những cảm hứng tốt lành hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống, về những tư tưởng và tâm tình nảy sinh, khi chúng ta đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa và cả những cố gắng và vất vả chúng ta thực hiện để hiểu và tiến bước trong đời sống đức tin, hoặc hối hận và trở lại. Nếu chúng ta làm điều ấy, Chúa Giêsu, cũng như đã xảy ra với các môn đệ chiều ngày lễ Vượt Qua, làm cho chúng ta ngạc nhiên và càng làm cho những cuộc gặp gỡ và môi trường của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn.

Áp dụng vào thực tế

Vậy bây giờ chúng ta hãy thử nhớ lại một lúc mạnh mẽ trong cuộc sống đức tin của chúng ta, một cuộc gặp gỡ quan trọng với Chúa Giêsu. Và chúng ta tự hỏi: có bao giờ tôi nói điều đó với ai chưa? Tôi có trao tặng điều đó một cách đơn sơ cho những người thân trong gia đình, cho các anh chị em trong cộng đoàn, cho những người thân yêu và những người chúng ta thường gặp hay không? Và sau cùng: về phần tôi, tôi có thích lắng nghe từ những người khác điều họ cần nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô hay không?

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha lưu ý các tín hữu về vài vấn đề thời sự:

Trước tiên, ngài bày tỏ lo âu theo dõi tình hình tại Thánh địa, đụng độ giữa Israel và Iran: tối ngày 13 rạng ngày 14 tháng Tư vừa qua, Iran đã phóng ít nhất 300 máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để trả thù vụ Israel tấn công tòa tổng lãnh sự Iran ở thủ đô Damasco, Syria, giết chết một tướng lãnh của Iran. 99% các võ khí này đã bị Mỹ, và Israel chặn bắn.

Ðức Thánh cha kêu gọi các nước liên hệ đừng để chiến cuộc này leo thang và ngài tái cổ võ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine, sống cạnh nhau trong hòa bình. Ðức Thánh cha cũng kêu gọi ngưng chiến tại miền Gaza, thương thuyết, mở rộng cửa cho việc cứu trợ nhân đạo dành cho dân chúng Gaza đã bị kiệt quệ vì chiến tranh, cũng như hãy trả tự do cho các con tin còn bị giam giữ.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến Chúa nhật, ngày 14 tháng Tư năm 2024 là ngày toàn quốc ở Ý lạc quyên giúp Ðại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano, năm 2024 được cử hành với chủ đề: "Yêu cầu tương lai. Những người trẻ giữa tình trạng chán chường và mong ước". Ngài khích lệ đại học này tiếp tục mạng giáo dục cho giới trẻ.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chào thăm các nhóm tín hữu hành hương, đặc biệt những người từ Mỹ và Ba Lan, cũng như những người đang tích cực chuẩn bị cho việc tiến hành Ngày Thế giới đầu tiên các trẻ em, sẽ diễn ra tại Roma, vào trung tuần tháng Năm năm 2024.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page