Ba nữ tu bị bắt cóc

tại Haiti được trả tự do

 

Ba nữ tu bị bắt cóc tại Haiti được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Croix-des-Bouquets (RVA News 12-03-2024) - Ba nữ tu thuộc Dòng thánh Giuse de Cluny, ở Haiti đã được trả tự do hôm mùng 10 tháng Ba năm 2024, sau năm ngày bị bắt cóc từ cô nhi viện La Madeleine ở Croix-des-Bouquets.

Ngoài ra, báo chí địa phương cho biết cùng ngày 10 tháng Ba năm 2024, bốn trong số sáu thầy thuộc Dòng các Tu huynh Thánh Tâm đã được trả tự do, nhưng cảnh sát quốc gia Haiti không chắc chắn về tin này. Sáu thầy bị bắt ngày 23 tháng Hai năm 2024, trong khi đi tới cứ điểm truyền giáo là trường thánh Gioan XXIII ở khu Bicentenaire thuộc thủ đô Port-au-Prince.

Trước đó, ngày 18 tháng Hai năm 2024, Ðức cha Pierre André Dumas, Giám mục Giáo phận Anse-à-Veau Miragoâne, đã bị thương nặng trong một vụ nổ ở Port-au-Prince. Không có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ tấn công Ðức cha. Ngài cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti và cảnh sát quốc gia không tìm ra thủ phạm. Hiện nay, Ðức cha Dumas đang được điều trị tại Florida bên Mỹ và đang trên đường bình phục.

Hồi tháng Giêng năm 2024, Ðức cha đã tình nguyện làm con tin thay cho sáu nữ tu Dòng thánh Anna, bị bắt cóc cũng ở thủ đô Port-au-Prince. Trong vụ này, Ðức Thánh cha đã kêu gọi trả tự do cho các chị.

Ðức cha Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti luôn phê bình và góp phần bài trừ các băng đảng bất lương hoạt động tại nước này, nhất là ngài chống lại nạn bắt cóc người. Ðức cha gọi đây là một tệ đoan vô nhân đạo và đáng kinh tởm. Ngài cũng tỏ ra nghiêm khắc đối với các giới chính trị tại Haiti và không ngừng kêu gọi họ hãy từ bỏ chủ nghĩa cá nhân để vượt thắng cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị, và xã hội đang đảo lộn đất nước này.

Mới đây, Ðức cha Dumas đã kêu gọi chuyển giao quyền bính một cách ôn hòa, và nói rằng "xã hội bị tê liệt vì sợ hãi và điều này là một biểu tượng thất bại".

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa ngày 10 tháng Ba năm 2024, Ðức Thánh cha đã kêu gọi cầu nguyện cho dân Haiti và nói rằng: "Tội lo âu và đau buồn theo dõi cuộc khủng hoảng trầm trọng đang đè trên Haiti và những vụ bạo động xảy ra trong những ngày gần đây. Tôi gần gũi với Giáo hội và nhân dân Haiti yêu quý, từ nhiều năm nay bị thử thách vì nhiều đau khổ. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để mọi thứ bạo lực được chấm dứt và tất cả mọi người góp phần làm tăng trưởng hòa bình và hòa giải tại nước này, với sự tái hỗ trợ của cộng đồng quốc tế".

(Fides 11-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page