Ðức Thánh cha tiếp Hội nghị

về người nam nữ, hình ảnh Thiên Chúa

 

Ðức Thánh cha tiếp Hội nghị về người nam nữ, hình ảnh Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-03-2024) - Sáng ngày 01 tháng Ba năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị về "Người nam và nữ, hình ảnh Thiên Chúa. Tiến tới một nhân loại học về các ơn gọi".

Hội nghị do "Trung tâm nghiên cứu và nhân loại học về các ơn gọi" tổ chức trong hai ngày 01 và ngày 02 tháng Ba năm 2024 ở Roma, với sự tham dự của nhiều học giả, triết gia, thần học gia và các nhà sư phạm, để suy tư về nhân loại học Kitô, sự đa nguyên, đối thoại giữa các nền văn hóa và tương lai của Kitô giáo.

Vì bị khàn tiếng do cảm cúm, nên bài diễn văn của Ðức Thánh cha đã được Ðức ông Ciampanelli đọc thay, còn ngài ứng khẩu chào thăm các tham dự viên, qua đó ngài lên án ý thức hệ Gender, vốn chủ trương xóa bỏ sự khác biệt tự nhiên giữa nam và nữ.

Lập trường này đã được Ðức Thánh cha nhiều lần bày tỏ và ngài gọi đó là một "sự thực dân ý thức hệ", "một sự hiểu lộ bất mãn và cam chịu". Trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi đầu năm nay, Ðức Thánh cha gọi ý thức hệ này là điều rất nguy hiểm.

Trong bài phát biểu hôm mùng 01 tháng Ba năm 2024 nói trên, Ðức Thánh cha cho biết đã yêu cầu nghiên cứu về ý thức hệ Gender, "là điều rất xấu ngày nay, vì nó xóa bỏ mọi khác biệt nam nữ, làm cho mọi sự giống như nhau. Xóa bỏ như thế là xóa bỏ nhân loại. Trái lại, người nam và người nữ ở trong một tương quan "khác biệt phong phú".

Hồi năm 2019, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố một văn kiện tựa đề "Chúa dựng nên có nam có nữ. Tiến tới một con đường đối thoại về vấn đề Gender trong việc giáo dục". Ðó là một tài liệu hữu ích để đề cập đến việc tranh luận về tính dục con người và những thách đố nổi lên trong ngành giáo dục ngày nay.

Trong diễn văn trao tay cho các tham dự viên, Ðức Thánh cha nhấn mạnh về tầm quan trọng khi khởi xướng những suy tư, trên bình diện học thuật, về những ơn gọi trong Giáo hội và xã hội, đề cao chiều kích nhân học và khởi hành từ chân lý sơ đẳng cơ bản, theo đó "Cuộc sống con người là một ơn gọi", nghĩa là nó được biểu lộ trong sự lắng nghe, đáp lại, chia sẻ chính cuộc sống và những hồng ân với nhưng người khác, để mưu cầu công ích. Sự khám phá này giúp chúng ta ra khỏi tình trạng cô lập vì tự tham chiếu và giúp chúng ta nhìn bản thân như một căn tính tương quan, nghĩa là tôi hiện hữu và sống trong tương quan với người đã sinh ra tôi, với thực tại vượt lên tôi, với tha nhân và với thế giới quanh tôi, trong mối liên hệ qua đó tôi được kêu gọi thực hiện một sứ mạng đặc thù và đích thân, trong vui mừng và với tinh thần trách nhiệm".

(Vatican News 1-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page