Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ

Ngày Ðời sống Thánh hiến Lần thứ 28

 

Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ Ngày Ðời sống Thánh hiến Lần thứ 28.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-02-2024) - Lúc 5 giờ 30 chiều, ngày 02 tháng Hai năm 2024, lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền thánh và cũng là Ngày Thế giới về Ðời sống Thánh hiến Lần thứ 28, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có Ðức Hồng y João Braz de Aviz, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các Dòng tu, khoảng mười hai hồng y và các giám mục, các chức sắc của Bộ các Dòng tu, cùng với một số bề trên tổng quyền, đông đảo các linh mục dòng, trước sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân tham dự thánh lễ này.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến do Ðức Thánh cha chủ sự và đi rước từ Bàn thờ chính tiến tới Bàn thờ Ngai tòa.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha phân tích thái độ và sự chờ đợi Ðấng Cứu Tinh của hai cụ già, Simêon và Anna, trong kiên nhẫn và tỉnh thức, mặc dù có những mệt mỏi và thất vọng, nhưng họ không từ bỏ hy vọng. Sau cùng, Ðấng Cứu Ðộ muôn dân đã đến. Từ đó, Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em thân mến, sự chờ đợi Thiên Chúa cũng quan trọng đối với chúng ta, cho hành trình đức tin của chúng ta. Mỗi ngày, Chúa viếng thăm, nói với chúng ta, tỏ lộ một cách bất ngờ, và vào cuối cuộc sống và thời gian, Chúa sẽ đến. Vì thế, chính Chúa nhắn nhủ chúng ta hãy tỉnh thức và kiên trì chờ đợi. Thực vậy, điều tệ nhất có thể xảy ra cho chúng ta là chúng ta sa vào giấc ngủ tinh thần, con tim ngái ngủ, linh hồn bị tê liệt, không còn hy vọng nữa trong những tăm tối của thất vọng và cam chịu".

Ðức Thánh cha nhắc đến những cản trở trong đời sống tu trì:

Trước tiên là sự chểnh mảng đời sống nội tâm. Ðiều này xảy ra khi sự mệt mỏi thay thế thái độ ngạc nhiên, thói quen chiếm chỗ của phấn khởi, khi chúng ta mất kiên trì trong hành trình thiêng liêng, khi những kinh nghiệm tiêu cực, những xung đột hoặc thành quả không tới, biến chúng ta thành những người cay đắng, rầu rĩ: cần phục hồi ơn thánh bị mất, trở về với tinh thần khiêm tốn vui tươi, biết ơn trong âm thầm, qua đời sống nội tâm nồng nhiệt.

Tiếp đến là sự chiều theo lối sống thế giới, để nó chiếm chỗ của Tin mừng: sống ồ ạt và vội vã, tìm cách loại trừ sợ hãi và lo âu của cuộc sống trong những đền thờ dân ngoại của chủ thuyết duy tiêu thụ, hoặc tiêu khiển bằng mọi giá... Chúng ta hãy chú ý, đừng để tinh thần thế tục lẻn vào các cộng đoàn tu trì của chúng ta, trong đời sống Giáo hội, và trong hành trình của mỗi người chúng ta, chẳng vậy, chúng ta sẽ không mang lại hoa trái. Ðời sống Kitô và sứ vụ tông đồ cần chờ đợi, được chín mùi trong kinh nguyện và trung thành hằng ngày, giải thoát chúng ta khỏi huyền thoại hiệu năng, sự ám ảnh của thành quả, và nhất là chủ trương đóng khung Thiên Chúa trong các thể loại của chúng ta, vì Chúa luôn đến bất ngờ, trong những lúc chúng ta không lường trước và theo những thể thức chúng ta không chờ đợi".

Cuối thánh lễ, Ðức Hồng y Tổng trưởng João Braz de Aviz đã đại diện mọi người cám ơn Ðức Thánh cha.

(Rei 2-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page