Các giáo phận Hoa Kỳ đáp trả

công bố của Vatican về chúc lành đồng tính

 

Các giáo phận Hoa Kỳ đáp trả công bố của Vatican về chúc lành đồng tính.

Tuyết Nguyễn

Washington (CNA 20-12-2023) - Nhiều giáo phận Công Giáo tại Hoa Kỳ đã đưa ra những tuyên bố về cách mà họ chủ ý để thực hiện hướng dẫn mới của Vatican cho phép chúc lành phi phụng vụ (non liturgical) cho các cặp đồng tính, nhưng vẫn chưa rõ ràng những gì mà điều này sẽ là trong hầu hết các giáo phận tại Hoa kỳ.

Bộ giáo lý đức tin đã đưa ra một tuyên bố hôm Thứ Hai, 18 tháng 12 năm 2023, tựa đề Fiducia Supplicans, cho phép chúc lành mục vụ cho các "cặp đồng tính" và những cặp khác trong "những hoàn cảnh bất thường."

Theo tài liệu, "chúc lành phi phụng vụ" (Non Liturgical) cho các cặp đồng tính là "dành cho tất cả mọi người" và sẵn sàng cho những ai "không đòi hỏi sự chính đáng về địa vị của mình nhưng cầu xin rằng tất cả những gì chân thật, tốt đẹp và có giá trị nhân bản trong cuộc sống cũng như các mối quan hệ của họ sẽ được phong phú, chữa lành và nâng cao nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần."

Văn kiện này vẫn cấm bất kỳ hình thức chúc lành phụng vụ nào cho các cặp đồng tính bởi vì một phép lành như vậy sẽ "cung cấp một hình thức hợp pháp về mặt luân lý cho một sự kết hợp được coi là hôn nhân hoặc thực hành tình dục ngoài hôn nhân." Hướng dẫn nói thêm rằng các phép lành mục vụ, phi phụng vụ "không bao giờ được ban cùng lúc với các nghi thức với sự kết hợp dân sự, và thậm chí không liên quan đến chúng" và không thể "được thực hiện với bất kỳ trang phục, cử chỉ hoặc lời nói nào phù hợp với một đám cưới. "

Nhiều giáo phận đáp ứng các hướng dẫn mới

Việc thực hiện các hướng dẫn mới có thể khác nhau giữa các giáo phận, vì nhiều giám mục dường như đang nhấn mạnh các phần khác nhau của tài liệu.

Tại Giáo phận Crookston, Minnesota, Ðức Giám mục Andrew Cozzens nhấn mạnh việc tái khẳng định giáo lý Công giáo vốn định nghĩa hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ, mà ngài nói "bắt nguồn từ Tin Mừng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu Kitô" và do đó, "không thể thay đổi được."

Ðức cha Cozzens lưu ý rằng Chúa Kitô đáp lại những tội nhân mở lòng với Người "với lòng thương xót và mời gọi họ ăn năn sâu xa hơn và làm môn đệ" nhưng cũng lưu ý rằng Chúa Kitô kêu gọi họ "hãy sám hối và hoán cải". Ngài nói "Mặc dù chúng ta không thể chúc lành cho sự kết hợp đồng tính, nhưng bất kỳ sự kết hợp tình dục nào ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đều trái với Tin Mừng, chúng ta có thể chúc lành cho những cá nhân chưa sống hoàn toàn phù hợp với Tin Mừng, ngay cả những người thuộc nhóm đồng tính."

Ðức Hồng Y Seán O'Malley của Tổng Giáo phận Boston cũng lưu ý tương tự trong một tuyên bố rằng các linh mục phải cẩn thận để bảo đảm rằng bất kỳ chúc lành mục vụ nào không được giống một hành vi phụng vụ đồng thời lưu ý rằng giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân không thay đổi và tài liệu của Vatican dạy rằng " tất cả những người Công giáo, kể cả những người mà sự kết hợp của họ không được Giáo hội công nhận, đều cần đến ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa như nhau."

Theo tờ Boston Pilot, O'Malley nói: "Tài liệu này# đưa ra một loại chúc lành có thể được ban cho bất kỳ ai cầu xin sự giúp đỡ và lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của họ." "Chính Giáo hội đang dang rộng bàn tay yêu thương đến tất cả những người Công giáo với hy vọng rằng những cử chỉ đơn giản này mang lại một phương tiện hiệu quả để tăng cường niềm tin vào Thiên Chúa đối với những người đang tìm cách được hướng dẫn bởi sự hiểu biết sâu sắc hơn về kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa và sự thật."

Theo trang web WBAY, Giáo phận Green Bay, Wisconsin, đưa ra một tuyên bố cũng nhấn mạnh giáo lý Công giáo không thay đổi rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Tuyên bố viết: "Giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân không thay đổi, và tuyên bố này khẳng định rằng, trong khi cố gắng để đồng hành con người thông qua việc chúc lành mục vụ vì mỗi người chúng ta cần tình yêu và lòng thương xót chữa lành của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình."

Ðức Hồng Y Blase Cupich của Tổng Giáo phận Chicago cũng đưa ra một tuyên bố, nhấn mạnh các phần khác nhau của tài liệu, đặc biệt là lời kêu gọi lòng trắc ẩn. Ngài nói. "Tuyên bố này là một bước tiến và không chỉ phù hợp với mong muốn của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong việc đồng hành với mọi người về mặt mục vụ mà còn phù hợp với mong muốn của Chúa Giêsu là hiện diện với tất cả những người mong muốn ân sủng và sự hỗ trợ."

Tuyên bố của Ðức Hồng Y Cupich trích dẫn sự phân biệt của tài liệu giữa chúc lành phụng vụ và chúc lành mục vụ. Ngài cho biết Vatican đang kêu gọi các linh mục sẵn sàng giúp đỡ những người "không đòi hỏi sự hợp pháp về địa vị của mình [nhưng] nhận ra nhu cầu cần sự giúp đỡ của Chúa".

Ðức Hồng Y Cupich kết luận: "Tại Tổng Giáo phận Chicago, chúng tôi hoan nghênh tuyên bố này, điều này sẽ giúp nhiều người hơn nữa trong cộng đồng của chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa".

Cơ hội lãnh đạo giáo phận

Tài liệu của Bộ Giáo lý Ðức tin đã đưa đến một số tranh cãi giữa các tín hữu Công giáo và một số nhầm lẫn về những gì Vatican thực sự kêu gọi các giám mục và linh mục thực hiện.

Cha John Grobowski, giáo sư thần học luân lý và đạo đức học tại Ðại học Công giáo Hoa Kỳ, phát biểu với CNA rằng các giám mục nên "nhắc lại với mọi người" rằng "giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân và tính dục không hề thay đổi." Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm rõ những gì tài liệu nói và không nói. "Tôi nghĩ điều đó có thể hữu ích để trấn an mọi người nhưng cũng để nhấn mạnh rằng không, đây không phải là sự cho phép chung chung để Giáo hội chúc lành cho các cặp đồng giới như đang diễn ra ở Ðức và những nơi khác trên thế giới."

Cha cảnh báo rằng tài liệu này có thể bị "hiểu sai" hoặc "bị sử dụng cho các mục đích có vẻ như cố gắng để hạn chế hoặc đề phòng" tuy nhiên việc làm sáng tỏ thích hợp từ các giám mục có thể "giúp tránh việc áp dụng sai tài liệu này". Ngài nói thêm: "Chúng ta cần phải bám sát những gì văn bản nói, đồng thời lưu ý rằng nếu mọi người "đọc kỹ những gì mà tài liệu nói và những gì nó ngăn cấm một cách rõ ràng thì sẽ ít tạo ra sự kinh ngạc hơn."

Nguồn CNA

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page