Một hội từ thiện

giúp 3,000 gia đình nghèo ở Syria

 

Một hội từ thiện giúp 3,000 gia đình nghèo ở Syria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 07-12-2023) Một hội từ thiện Công giáo ở Vienne, thủ đô của nước Áo, giúp đỡ lương thực cho 3,000 gia đình nghèo ở Syria và các món quà Giáng sinh cho 6,000 trẻ em.

Cha Hanna Ghoneim, thuộc Giáo hội Công giáo Melkite ở Vienne, đã kêu gọi các tín hữu đừng bỏ rơi dân chúng nghèo khổ ở Syria, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Trong một lá thư mới đây, cha Ghoneim mô tả hoàn cảnh sống không thể tưởng tượng được của đa số dân chúng ở Syria, vì hậu quả chiến tranh và tình trạng ngày càng tệ hơn.

Cha Ghoneim là Giám đốc tổ chức từ thiện tên là "Cộng đồng rổ" (Korbgemeinschaft) có những hoạt động ở Syria, và qua lá thư cha kêu gọi các tín hữu ở Áo đặc biệt kêu gọi tình liên đới. Cha viếng thăm Syria nhiều lần trong năm, và trong thư cha kể lại cuộc sống thường nhật của dân chúng Syria. Cha nói: "Cách đây hai tháng, giá năng lượng tại nước này tăng lên 160% trong vòng một đêm. Sự gia tăng đó kéo theo mọi vật giá khác. Cách đây ba tuần, giá một hộp 30 quả trứng tăng từ 32,000 lên 58,000 đồng Syria trong một đêm. Trứng là sản phẩm được dùng để thay thế thịt, là điều khó lòng mà dân nghèo có thể kiếm nổi. Lương tháng trung bình của người dân chỉ khoảng 15 Euro, quá ít không thể sống nổi, và tình trạng này mở đường cho tham ô và tội phạm.

Hàng trăm ngàn nhà cửa của dân bị hư hại nặng vị chiến tranh và động đất, dân không có tiền để tái thiết. Việc săn sóc sức khỏe ngày càng trở nên bấp bênh. "Phí tổn phẫu thuật trở nên hết sức đắt đỏ đối với dân thường. Ví dụ, một cuộc mổ đầu gối có phí tổn là 30 triệu đồng Syria, khoảng 2,000 Euro, và việc phẫu thuật này không được tiến hành bao lâu tất cả phí tổn được trang trải. Nếu có người nào trong gia đình bị ung bướu thì gia đình họ phải bán tất cả những gì họ có với hy vọng trả nổi các phí tổn trị liệu lâu dài. Nhiều gia đình không thể trả học phí cho con cái.

Mỗi lần về thăm Syria, cha Ghoneim đều nhận thấy dân chúng rất thất vọng, cha nói: "Họ cảm thấy bất an tại quê hương và không thấy viễn tượng tương lai nào". Vì thế, tìm cách ra nước ngoài dường như đối với họ là con đường cuối cùng để thoát khỏi lầm than. Nhiều người mơ ước được tị nạn ở Âu châu, đặc biệt tại những nước có thể cung cấp an sinh xã hội, như Ðức, Áo hoặc Thụy Ðiển. Dân chúng sẵn sàng từ bỏ mọi sự để được điều đó".

Tuy nhiên, những người nghèo trong xã hội không có hy vọng ra nước ngoài. "Những người ấy đã mất mọi sự trong chiến tranh, không có công ăn việc làm, nhiều người già bị xã hội bỏ rơi, nhiều người bị chấn thương và hoàn toàn tuyệt vọng. Họ không có phương thể để tự cung cấp cho mình. Càng ngày họ càng trở nên suy yếu, bệnh tật vì suy dinh dưỡng và cảm thấy bị bỏ rơi trong lầm than. Có nhiều goá phụ, trẻ mồ côi và các trẻ bị bỏ rơi".

"Cộng đồng rổ - trợ giúp Siria" do Giáo hội thành lập và đang hoạt động tại thủ đô Damasco, vùng núi Hauran, Latalia, thành phố Homs và Aleppo. Người bảo trợ hội này là Ðức Hồng y Christoph Schonborn, Dòng Ða Minh, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Vienne.

Việc trợ giúp dành cho các tín hữu Kitô thiểu số và cả những người Hồi giáo. Những người đối tác của tổ chức này ở các tổ chức của Giáo hội ở Syria, cũng như nhiều linh mục được cộng đồng nâng đỡ, trong việc trợ giúp mục vụ và đã hội. Ví dụ, những người di tản nội địa được giúp trả tiền thuê nhà và phí tổn điện, y phục cho những người túng thiếu.

Cha Hanna Ghoneim viết: "Mặc dù tất cả những lầm than ấy, cũng có những Kitô hữu tốt lành, dấn thân xã hội. Họ đang bơi ngược dòng và không muốn bỏ rơi những người già yếu, khuyết tật và đau yếu. Những người này, trong đó có nhiều người trẻ, cần được củng cố và nâng đỡ để họ có thể ở lại và tái thiết quê hương.

(KAP 6-12-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page