Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ

cầu nguyện cho các hồng y,

giám mục qua đời trong năm qua

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y, giám mục qua đời trong năm qua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-11-2023) - Lúc gần 11 giờ, sáng ngày 03 tháng Mười Một năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô để cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo hoàng Biển Ðức XVI và 6 hồng y và 147 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua.

Ðức Biển Ðức qua đời ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022, hưởng thọ 95 tuổi (1927-2022). Tiếp đến, có 6 hồng y qua đời, trong đó có Ðức Hồng y George Pell người Úc, cựu Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, và một vị Á châu là Ðức Hồng y Telesphore Toppo, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Ranchi bên Ấn Ðộ.

Trong số 147 giám mục qua đời, có một vị Việt Nam là Ðức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận Kontum, qua đời ngày 10 tháng Chín năm 2023, hưởng thọ 96 tuổi, trong đó có 42 năm làm giám mục. Tại Hoa Lục, cũng có 3 giám mục qua đời: Ðức cha Giuse Cao Hoành Hiếu (Gao Hongxiao), Giám mục Khai Phong (Kaifeng) tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi), 77 tuổi, Ðức cha Gioan Hoắc Thành (Hou Cheng), 97 tuổi, Giám mục Giáo phận Phần Dương (Fenyang) tỉnh Sơn Tây, và Ðức cha Phêrô Lâm Gia Thiện (Lin Jiashan), 86 tuổi, Tổng giám mục Giáo phận Phúc Châu (Fuzhou) tỉnh Phúc Kiến Fujian). Ba giám mục qua đời, nhưng không có giám mục mới nào được bổ nhiệm, mặc dù có hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có hơn 30 hồng y và gần 20 giám mục, trước sự tham dự của gần 1,000 tín hữu tại bàn thờ Ngai tòa ở phần đầu Ðền thờ.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu cảm thương bà góa thành Naim, đang khóc người con trai duy nhất qua đời: "Khi nhìn thấy bà, Chúa động lòng cảm thương bà" (Lc 7,13).

Ðức Thánh cha nhắc lại Ðức Cố Giáo hoàng Biển Ðức XVI, trong thông điệp đầu tiên "Deus caritas est" (31), đã viết rằng chương trình của Chúa Giêsu là "một con tim nhìn thấy": "Bao nhiêu lần Người nhắc nhở chúng ta rằng đức tin trước tiên không phải là một ý tưởng cần hiểu hoặc một luân lý cần theo, nhưng là một Nhân Vật cần gặp gỡ, là Chúa Giêsu Kitô: con tim Chúa đập mạnh vì chúng ta, cái nhìn của Chúa cảm thương trước đau khổ của chúng ta".

"Thực vậy, như Tin mừng hôm nay cho thấy, Chúa dừng lại trước đau khổ của bà góa vì cái chết ấy... Lòng cảm thương của Chúa Giêsu có một đặc tính là cụ thể. Chúa lại gần, động chạm đến quan tài (Xc Lc 7,14). Ðộng chạm quan tài của một người chết là điều vô ích; ngoài ra, thời đó, cử chỉ ấy bị coi là điều ô uế, khi cho rằng người làm như vậy bị ô uế. Nhưng Chúa Giêsu không quan tâm tới điều đó, lòng cảm thương của Chúa Giêsu xóa bỏ khoảng cách và đưa Ngài đến gần. Ðó là lối sống của Thiên Chúa, trở nên gần gũi, cảm thương và dịu dàng".

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh bài học thứ hai từ Tin mừng, được cô đọng trong từ "khiêm hạ". Cô nhi và quả phụ là những người rốt cùng, những người đặt hy vọng nơi Chúa chứ không nơi bản thân. Họ đặt trung tâm cuộc sống nơi Thiên Chúa; không cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng dựa vào Chúa, Ðấng chăm sóc họ".

Trong ý hướng này, Ðức Thánh cha nhắc lại những lời đầu tiên của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, như "một công nhân khiêm hạ trong vườn nho của Chúa", đồng thời nói rằng "Ðúng vậy, Kitô hữu, nhất là Giáo hoàng, các hồng y, các giám mục, được kêu gọi trở thành những công nhân khiêm hạ: phục vụ, chứ không phải để được phục vụ; nghĩ đến những hoa trái vườn nho của Chúa, trước khi nghĩ đến hoa trái của riêng mình. Và thật là đẹp khi từ bỏ bản thân vì tình yêu của Chúa Giêsu!"

(Rei 3-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page