Cha Faltas:

"Dân chúng tại Gaza

đang sống trong hỏa ngục"

 

Cha Faltas: "Dân chúng tại Gaza đang sống trong hỏa ngục".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gaza (RVA News 30-10-2023) - Cha Ibrahim Faltas, người Ai Cập, Ðại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, hiện cư ngụ tại Jerusalem, nói rằng "dân chúng tại Gaza đang sống trong hỏa ngục" và ngài cám ơn Ðức Thánh cha, là vị duy nhất kêu gọi "Hãy ngưng chiến!"

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật, ngày 29 tháng Mười năm 2023, Ðức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho Ucraina và Thánh địa. Ðức Thánh cha nói: "Ðặc biệt tại Gaza, hãy để cho việc cứu trợ nhân đạo được tiến hành và hãy trả tự do ngay cho các con tin. Ước gì không ai từ bỏ khả thể ngăn chặn võ khí. Hãy ngưng chiến! Ðó là câu tôi vừa nghe cha Ibrahim Faltas cha nói trong chương trình "Giống hình ảnh của Chúa" (A Sua Immagine" [của Ý], rằng "Hãy ngưng chiến, hãy ngưng chiến!" Cha là đại diện Bề trên Dòng Phanxicô ở Thánh địa. Cả chúng ta, cùng với cha Ibrahim, chúng ta nói: "Hãy ngưng chiến! Xin hãy ngưng lại, hỡi anh chị em! Chiến tranh luôn luôn là một thất bại!"

Cha Faltas nói với Ðài Vatican rằng: "Tôi muốn cám ơn Ðức Thánh cha. Cùng với lòng biết ơn này, tôi cảm thấy sự cay đắng khi thấy rằng những "người quyền lực của trái đất này đã không đón nhận tiếng kêu đó. Không ai đã lắng nghe, không ai cảm thấy nhu cầu của dân chúng tại Gaza, không còn nhà cửa, lương thực, điện nước, chẳng còn gì".

Cha cho biết: "Có nhiều trẻ em bị giết, phụ nữ, những người khuyết tật, hơn 10,000 người bị giết trong 24 ngày. Có bao nhiêu trẻ em, rất nhiều trẻ em và phụ nữ ở dưới các căn nhà bị phá hủy ở Gaza. Không ai biết để giúp đỡ những người ấy. Tại Gaza, thiếu thốn mọi sự, thiếu các nhu yếu phẩm để sống. Những người bị thương, hơn 20,000 người không có cơ may được săn sóc và cứu sống. Chỉ có Ðức Thánh cha kêu gọi ngưng bắn. Tôi hy vọng họ sẽ lắng nghe ngài".

Về phần cha Gabriele Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, cho biết có khoảng 700 người đang ở trong khu vực nhà xứ, trong khi đó các cuộc tấn công trên bộ ngày càng khốc liệt. Cha nói: "Quý vị thử tưởng tượng xem 700 người ở trong một nhà thờ, trong khi toàn Gaza bị vây hãm!".

(Vatican News 29-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page