Giáo xứ Công giáo Gaza thành trại tị nạn

 

Giáo xứ Công giáo Gaza thành trại tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gaza (RVA News 27-10-2023) - Linh mục Gabriele Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, là họ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, cho biết nay giáo xứ này đã trở thành một "trại tị nạn".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi ngày 26 tháng Mười năm 2023, cha Romanelli cho biết cả giáo xứ, bình thường có 150 giáo dân Công giáo, nhưng nay số người đến khu vực nhà xứ để tị nạn chiến tranh lên tới 700 người. Các tín hữu Công giáo, Chính thống, người già và trẻ em đang sống trong tình trạng bi thảm, nhưng không mất hy vọng. Cha nói: "Chúng tôi giống như các tín hữu Kitô tiên khởi: họ làm tất cả mọi sự cùng nhau và chia sẻ trong tình bác ái".

Cha xứ cũng tiết lộ rằng Ðức Thánh cha rất quan tâm đến tình trạng của chúng tôi, và "gọi điện cho chúng tôi hầu như mỗi buổi chiều". Cha cũng kể rằng sau khi giáo xứ Chính thống ở Gaza bị trúng bom, làm cho 18 người chết, có nhiều người chạy đến tị nạn ở giáo xứ Công giáo Thánh Gia. "Tại đây, cũng có 54 trẻ em được các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta săn sóc, các em cần được săn sóc chữa trị đặc biệt".

Cha cho biết Ðức Thượng phụ Pizzaballa cung cấp cho chính quyền Israel vị trí chính xác của giáo xứ về sự hiện diện của dân chúng tại đây, để tránh thảm họa địa điểm này có thể bị Israel dội bom. "Tất cả các linh mục và nữ tu đã quyết định ở lại giáo xứ Thánh Gia, cạnh những người tị nạn. Họ biết rõ những nguy hiểm có thể gặp phải, vì không có địa điểm an toàn nào khác. Quân đội Israel đã nhiều lần yêu cầu dân chúng rời bỏ miền bắc Gaza, bảo chúng tôi đi xuống miền nam, nhưng tại đó vẫn bị ném bom".

(Vatican News 26-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page