Ðức Hồng y Pizzaballa lo âu cho 500 người tị nạn

tại nhà thờ Công giáo Gaza

 

Ðức Hồng y Pizzaballa lo âu cho 500 người tị nạn tại nhà thờ Công giáo Gaza.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 22-10-2023) - Ðức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, lo âu cho sinh mạng của 500 người đang tị nạn tại nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài truyền hình Công giáo Ý TV2000, hôm 20 tháng Mười năm 2023, Ðức Hồng y nói: "Hiện giờ chúng tôi cũng lo sợ cho 500 người tị nạn tại nhà thờ Công giáo ở Gaza City. Trong số họ, có nhiều người bị thương trước đó ở khu vực nhà thờ Chính thống và nay họ đến giáo xứ Công giáo vì họ không có chỗ nào khác. Có nguy hiểm vì chúng tôi biết vùng và khu vực này là mục tiêu quân sự. Những biến cố đã xảy ra".

Ðức Hồng y Pizzaballa nói rằng: "Cộng đoàn chúng tôi, được thông báo đầy đủ (về lệnh của Israel buộc phải di tản về miền nam), nhưng đã quyết định ở lại. Trước hết vì họ không biết đi đâu và tiếp đến - họ nói - không có nơi nào ở Gaza là an toàn. Vì thế, họ chẳng thà ở lại đó, cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Thật là đẹp khi thấy mặc dù bao nhiêu điều xảy ra, họ vẫn duy trì được niềm tin kiên vững, không bị lay chuyển, kể cả bom đạn".

Trong cuộc phỏng vấn, không giữ được xúc động trước thảm cảnh nhà thờ thánh Porfirio của Chính thống giáo ở Gaza bị trúng bom của Israel, Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi rất đau lòng. Ðau khổ rất lớn lao của các gia đình ấy đã bị thử thách từ lâu, và chúng tôi chia sẻ với họ. Chúng tôi hy vọng người ta trở về với lý trí. Thật là khó diễn tả, chúng tôi cầu nguyện để tình trạng này chấm dứt càng sớm càng tốt. Chiến tranh và bom đạn không bao giờ giải quyết được các vấn đề, và luôn tạo nên những vấn đề mới".

Ðức Hồng y kết luận rằng: "Tôi rất lo âu vì bầu không khí oán ghét nặng nề ở các nơi. Người ta rất đau khổ đến độ không nhìn thấy được đau khổ của những người khác và điều này làm cho người ta mù quáng".

(Sismografo.com 20-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page