Cộng đoàn Kitô tại Bethlehem

tiếp tục hy vọng hòa bình

 

Cộng đoàn Kitô tại Bethlehem tiếp tục hy vọng hòa bình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bethlehem (RVA News 13-10-2023) - Cộng đoàn Công giáo tại Bethlehem lo âu vì sự leo thang bạo lực tại Israel, nhưng không nản chí và tiếp tục hy vọng hòa bình.

Cha Sandro Tomasevic, Dòng Phanxicô, phó xứ kiêm Giám đốc Nhà Trẻ em ở Bethlehem, từ tám năm nay, nói với Ðài Vatican rằng: "Lần này tình thế trầm trọng nhiều hơn so với quá khứ, nhưng các hoạt động tôn giáo của chúng tôi chưa bị thiệt hại. Các tín hữu hành hương vẫn được an ninh".

Nhà trẻ em là một ốc đảo hòa bình, tọa lạc ở khu vực giữa một vườn nho và một sân bóng đá, hiện có khoảng 30 trẻ em trước kia sống trên các đường phố, và có một tương lai bấp bênh, khó khăn. Nhà này do Dòng Phanxicô thành lập năm 2007, sau cuộc cách mạng gạch đá thứ hai của người Palestine.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Tomasevic nói rằng: "Cho đến nay, các giáo xứ và tu viện của chúng tôi không bị thiệt hại và tại các vùng đó không có ai bị thương hay thiệt mạng vì các cuộc pháo kích. Nhưng từ đây chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bom đạn và tên lửa từ xa". Lo âu chính của cha là đông đảo tín hữu hành hương vẫn còn ở thành phố, nhưng họ không gặp những nguy hiểm gần kề. "Tôi tin rằng họ sớm có thể trở về quê hương mà không có vấn đề gì".

Cha Tomasevic cho biết hoạt động của Giáo hội, nhất thời, không bị xáo trộn, nhưng tôi có thể nói rằng "trong thời kỳ chiến tranh, dân chúng cầu nguyện nhiều hơn. Ví dụ, số người tham dự rất đông đảo trong bốn thánh lễ chúng tôi cử hành tại Bethlehem". Ðó là dấu chỉ hy vọng hòa bình vẫn chưa tàn lụi. 'Giáo hội mời gọi chúng ta hãy hy vọng. Bạo lực không thể kéo dài mãi mãi".

(Vatican News 11-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page