Các lãnh tụ Hồi giáo Pakistan

liên đới với các Kitô hữu

 

Các lãnh tụ Hồi giáo Pakistan liên đới với các Kitô hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jaranwala (RVA News 27-08-2023) - Các lãnh tụ Hồi giáo Pakistan liên đới với các tín hữu Kitô ở thành phố Jaranwala bị những nhóm Hồi giáo cuồng tín đốt phá thánh đường và gia cư, một điều chưa từng thấy cách đây vài năm, chứng tỏ kết quả tốt của sự kiên nhẫn xích lại gần nhau, thân hữu và đối thoại liên tôn.

Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 25 tháng Tám năm 2023, cho biết nhận định trên đây của Ðức cha Sebastian Shaw, Tổng giám mục Giáo phận Lahore. Ngài đã cùng với các bị lãnh đạo tôn giáo đến thành Jaranwala để gặp gỡ và ủy lạo các nạn nhân bị những người Hồi giáo cuồng tín đốt phá hôm 16 tháng Tám trước đó, trong vụ bạo loạn sau khi có tin sách Kinh thánh Coran của Hồi giáo bị xé mất vài trang tại thành phố Jaranwala, trên những trang đó có viết vài câu xúc phạm và ném xuống đất.

Ðức Tổng giám mục Shaw nói: "Tôi đã tháp tùng ba phái đoàn các vị lãnh đạo Hồi giáo, với họ chúng tôi đã có những tương quan tốt và chia sẻ hành trình gặp gỡ và đối thoại. Họ là những người Hồi giáo Shiite và Sunnit, thuộc các trường phái tư tưởng khác nhau của Hồi giáo. Tất cả đến muốn đến Jaranwala để nhìn tận mắt những gì xảy ra. Nhiều người đã xúc động và bày tỏ tình liên đới, sự gần gũi với các gia đình Kitô kinh hoàng vì bạo lực. Họ đã cùng cầu nguyện với chúng tôi, bắt tay và an ủi dân chúng. Dân chúng đã đón tiếp họ và đánh giá cao những cử chỉ ấy. Ðối với chúng tôi ở Pakistan này, nhưng cử chỉ như vậy rất quan trọng, vì góp phần thay đổi văn hóa và não trạng, cũng như vì tiếng vang của những cử chỉ ấy qua các cơ quan truyền thông".

Ðức Tổng giám mục Shaw cũng kể rằng trong một phái đoàn có ông Abdul Kabir Azad, Imam của Ðền thờ Hồi giáo hoàng gia Lahore, lớn và quan trọng nhất tại Pakistan. "Ông là người rất nổi tiếng vì chức vụ của ông. Nghe những lời ông mạnh mẽ lên án vụ bạo loạn tại Jaranwala thật là điều khích lệ và mang lại hy vọng. Ông Kabir Azad và các vị lãnh đạo Hồi giáo khác đã mạnh mẽ và minh bạch nói rằng bạo lực chống những người vô tội không phải là giáo huấn của Hồi giáo, thật là đáng lên án và không thể biện minh bằng tôn giáo".

Ðức cha Shaw nói thêm rằng trong một phái đoàn khác, "có ông Tahir Mehmood Ashrafi, nhân vật tôn giáo quan trọng ở Pakistan, thủ lãnh Hội đồng Ulema toàn quốc, là tổ chức có ảnh hưởng lớn về chính trị và tôn giáo. Trong cuộc viếng thăm, ông đã cảm động rơi lệ. Nhân danh tất cả những người Hồi giáo Pakistan, ông xin lỗi các tín hữu Kitô. Ông nói riêng như thế với những người ông gặp, rồi nói công khai trong cuộc họp báo được báo chí phổ biến. Chúng tôi đánh giá cao những lời ông nói và đón nhận trong tình thần hữu... Tôi có ấn tượng mạnh khi nghe những thủ lãnh Hồi giáo nói với các bà mẹ Kitô đang khóc, rằng: "Con cái của các bà cũng là con cái của chúng tôi. Các bà đừng lo lắng, chúng tôi sẽ săn sóc các cháu". Cụ thể là các vị lãnh đạo Hồi giáo ấy sẽ tài trợ học phí cho các học sinh gia đình Kitô bị bạo lực ở Jaranwala cho đến đại học. Thật là điều đáng kể vì điều này chứng tỏ tâm tình chân thành, gần gũi và thiện chí của họ.

Ðặc biệt về các nhà thờ bị những người Hồi giáo cuồng tín đốt phá, các vị lãnh đạo Hồi giáo gọi đích danh hành động ấy là bạo hành trên các nhà thờ, nghĩa là xúc phạm và phạm thượng, đồng thời nhắc nhở rằng Ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo lên án mọi bạo hành đối với các biểu tượng tôn giáo. Ðức Tổng giám mục Giáo phận Lahore cũng kể rằng: "Họ sẽ giúp chúng tôi tái thiết cùng với các tổ chức dân sự, như chính quyền bang Punjab đang mau lẹ tiến hành đối với các thánh đường bị phá hủy ở thành phố Jarawanla".

(Fides 25-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page