Ðức Hồng y Sako viếng thăm

vùng Bình nguyên Ninive, Irak

 

Ðức Hồng y Sako viếng thăm vùng Bình nguyên Ninive, Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mosul (RVA News 24-08-2023) - Trong những ngày qua, Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê, đã đến viếng thăm vùng Bình nguyên Ninive, với các thành phố Mosul, Karakosch và Karamles.

Tờ thông tin "Pro Oriente", truyền đi ngày 22 tháng Tám năm 2023, từ Áo cho biết trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Sako đã được Ðức cha Michael Najeeb Moussa, Dòng Ða Minh, Tổng giám mục Giáo phận Mosul đón tiếp và trình bày về những cố gắng của các tín hữu tại Karamles và Mosul, phục hồi đời sống Kitô sau những cuộc tàn phá và giết hại của Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, hồi tháng Tám năm 2014. Hồi đó, chỉ trong một đêm, hơn một trăm ngàn tín hữu Kitô phải rời bỏ gia cư ở vùng Bình nguyên Ninive, chạy lên miền Kurdistan ở miền bắc Irak để lánh nạn, trước sức tiến quân của Lực lượng IS. Tổng cộng, có ba mươi lăm thánh đường ở thành Mosul bị Lực lượng IS phá hoại, ít là một phần. Trong cuộc tái chinh phục của quân đội Irak và các dân quân Hồi giáo Shiite, các nhà thờ này cũng bị hư hại thêm. Trong thời gian qua, một số nhà thờ đã được tái thiết. Tuy nhiên, từ sau khi thành Mosul được giải thoát và phục hồi, cách đây khoảng sáu năm, chỉ có một số nhỏ tín hữu Kitô trở lại đây.

Theo Ðức Tổng giám mục Moussa, chỉ có khoảng năm mươi gia đình, tức là một phần nhỏ trong số các tín hữu Kitô trước kia, nay trở về Mosul. Nhiều tín hữu Kitô khác không có hy vọng trở về, vì gia cư của họ hoặc đã bị phá hủy, và họ không có cơ may tìm được công ăn việc làm tại Mosul.

Tại Mosul, - trước kia là thành phố lớn thứ hai của Irak sau Baghdad, - Ðức Hồng y Sako đã viếng thăm Nhà thờ Ðức Mẹ Vô Nhiễm bị lực lượng Hồi giáo IS phá hoại. Thánh đường này có từ thế kỷ thứ VII đã bị những tên khủng bố IS dùng làm nơi chế tạo bom và nay đã được tái thiết. Tại một nhà thờ khác của Giáo hội Công giáo Siriac, Lực lượng IS dùng làm tòa án, kết án và tra tấn.

Theo Ðức Tổng giám mục Moussa, có khoảng ba trăm năm mươi gia đình Kitô trở về Karamles, một thị trấn nhỏ ở vùng Bình nguyên Ninive. Tại đây, Ðức Hồng y Sako đã cầu nguyện cạnh mộ của linh mục tử đạo Ragheed Azix Ganni, bị quân Hồi giáo cực đoan sát hại vài năm trước.

Tại thành Karakosch, Ðức Hồng y Sako đã được Ðức Tổng giám mục Kasai Mubarak Younan Hano của Giáo hội Công giáo Siriac đón tiếp. Thành phố này trước khi bị IS chiếm hồi năm 2014 có tới năm mươi ngàn tín hữu Kitô sinh sống, nay chỉ có một nửa trở lại nơi này. Phần lớn các Kitô hữu ở đây thuộc Giáo hội Công giáo Siriac, nhưng cũng có các tín hữu Công giáo Canđê và Chính thống Siriac.

Sau cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Sako đã trở về Ankawa, một thị trấn nhỏ cạnh thành phố Erbil, nơi Ðức Hồng y hiện cư ngụ. Ðức Hồng y di tản tơi đây vì cảm thấy có thái độ thù nghịch chính trị đối với ngài ở Irak. Vì thế, ngài đã di chuyển trụ sở lên miền tự trị Kurdistan.

(KAP 22-8-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page