Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Bồ Ðào Nha

là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

 

Tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha: Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Bồ Ðào Nha là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-08-2023) - Sau hơn một tháng tạm ngưng vì kỳ nghỉ hè tại Vatican, sáng thứ Tư, ngày 09 tháng Tám năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô mở lại các cuộc tiếp kiến chung. Vì số tín hữu tương đối ít và trời nóng, nên Ðức Thánh cha tiếp kiến tại Ðại thính đường Phaolô VI, ở nội thành Vatican thay vì tại Quảng trường thánh Phêrô.

Như thường lệ, buổi tiếp kiến mở đầu với phần nghe Lời Chúa, qua đoạn Tin mừng theo thánh Luca (1,39-42) thuật lại cuộc viếng thăm của Mẹ Maria nơi nhà bà chị họ Elisabeth:

"Trong những ngày ấy, Ðức Maria đứng dậy và mau lẹ lên đường tiến về miền núi, đến một thành xứ Giuđa, vào nhà ông Zacaria, và chào bà Elisabeth. Vừa khi nghe lời chào của Ðức Maria, hài nhi trong lòng bà nhảy mừng. Elisabeth được đầy Thánh Thần và lớn tiếng nói: "Phúc cho em giữa các người nữ và chúc tụng hoa trái trong lòng em!"

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ tiếp đó, Ðức Thánh cha trình bày những suy tư về cuộc tông du mới đây của ngài tại Bồ Ðào Nha.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong những ngày qua tôi đã đến Bồ Ðào Nha để tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ Lần thứ 37, và nhân dịp đó tôi cũng gặp gỡ chính quyền nước Bồ và Giáo hội địa phương, cũng như làm một cuộc hành hương ngắn tại Fatima.

Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisboa diễn ra sau đại dịch, được mọi người cảm thấy như một hồng ân của Thiên Chúa, Ðấng luôn mở ra những chân trời mới. Chúa Thánh Linh, Thánh Thần của Chúa Kitô Phục Sinh, đã chuyển động các tâm hồn và bước đi của những người trẻ thế giới trên những nẻo đường của Tin mừng, và đây là nguồn hy vọng cho gia đình nhân loại.

Bối cảnh Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisboa

Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta biết rõ, đại dịch đã ảnh hưởng sâu đậm đến lối cư xử xã hội: tình trạng cô lập thường biến thành sự khép kín, và những người trẻ đặc biệt cảm thấy điều đó. Với Ngày Quốc tế Giới trẻ này, Thiên Chúa đã ban một đà đẩy ngược lại: sức đẩy này đã đánh dấu một cuộc lữ hành lớn của những người trẻ qua các đại lục, nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Và không phải tình cờ mà điều này xảy ra tại Lisboa, thành phố hướng ra đại dương, thành phố biểu tượng những cuộc thám hiểm lớn qua đường biển, ước muốn của con người đi xa hơn, khám phá những thế giới mới... Tất cả những điều đó đồng nghĩa với tuổi trẻ, nhưng không phải là điều hiển nhiên, vì nếu không có sự thúc đẩy nội tâm, người trẻ sẽ khép kín vào mình và dừng lại.

Hình ảnh gương mẫu của Mẹ Maria

Và tại Ngày Quốc tế Giới trẻ, Tin mừng đã đề nghị với các bạn trẻ mẫu gương Ðức Trinh Nữ Maria. Trong lúc cam go nhất, Ðức Maria không khép kín vào mình, nhưng được Thiên Chúa là Tình Thương thúc đẩy, Ðức Maria "đứng dậy và mau lẹ lên đường" (Lc 1,39) - đó là chủ đề của đại hội ở Lisboa. Ðức Maria là một thiếu nữ, nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng Thiên Chúa đã ban cho Ðức Maria can đảm thưa "xin vâng", đón nhận tiếng gọi của Chúa và đặt trọn mình phụng sự ý định cứu độ của Chúa. Vì thế, ngày nay trong Ngàn năm thứ ba, Mẹ Maria vẫn còn hướng dẫn cuộc lữ hành của những người trẻ theo Chúa Giêsu. Như Mẹ đã làm cách đây một thế kỷ ở Fatima, khi Mẹ ngỏ lời với ba thiếu nhi, trao cho họ một sứ điệp tin tưởng và hy vọng đối Giáo hội và thế giới. Vì thế, trong Ngày Quốc tế giới trẻ, tôi đã trở lại Fatima, nơi Ðức Mẹ hiện ra, để cùng với một số bệnh nhân trẻ cầu xin Chúa chữa lành thế giới khỏi những bệnh tật tâm hồn: sự kiêu căng, gian dối, thù nghịch, bạo lực. Và chúng tôi đã tái thánh hiến Âu châu chúng ta, thánh hiến thế giới cho Khiết Tâm Ðức Mẹ Maria.

Người trẻ tại Lisboa

Những người trẻ thế giới đã đến Lisboa đông đảo và rất hăng hái. Như trong mỗi Ngày Quốc tế Giới trẻ, nhiều người trong họ đã cảm nghiệm tình bạn và tình huynh đệ trong các giáo xứ và các gia đình ở Bồ Ðào Nha; và họ tụ họp ở Lisboa để cử hành những biến cố nổi bật: nghi thức tiếp đón, buổi canh thức và thánh lễ bế mạc. Ðó không phải là một cuộc nghỉ hè hay một cuộc du lịch và cũng chẳng phải là một biến cố tinh thần tự nó. Ngày Quốc tế Giới trẻ là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống trong Giáo hội, một cuộc gặp gỡ làm tăng trưởng đức tin và tại đó nhiều người khám phá tiếng Chúa gọi: sống đời hôn nhân, đời sống thánh hiến, làm linh mục. Ðối với tất cả và mỗi người, đó là niềm vui khám phá mình được kêu gọi, qua ơn thánh, được trở nên thành phần của Dân Chúa, một dân tộc khác, không có lãnh thổ, không có một ngôn ngữ, không có một quốc tịch, nhưng được mời gọi loan báo cho mọi dân tộc Tin mừng vui tươi của Chúa Kitô: Thiên Chúa là Cha, và yêu thương tất cả các con cái của Ngài.

Cuộc viếng thăm của tôi ở Bồ Ðào Nha, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ đã được bầu không khí đại lễ của ngày ấy, của làn sóng những người trẻ tràn ngập đất nước này và thủ đô tươi đẹp của Bồ Ðào Nha.

Ảnh hưởng của Ngày Quốc tế Giới trẻ trên Giáo hội địa phương

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: Tôi cảm tạ Chúa vì điều đó, đặc biệt khi nghĩ đến Giáo hội địa phương, đổi lại với cố gắng lớn trong việc tổ chức và đón tiếp, sẽ nhận được những nghị lực mới để tiếp tục hành trình, để tái thả lưới với lòng hăng say tông đồ. Những người trẻ ở Bồ Ðào Nha ngày nay đã là một sự hiện diện sinh động, và bây giờ, qua sự "thông truyền" đã nhận được từ các Giáo hội toàn thế giới, càng trở thành sinh động hơn nữa. Và điều này sẽ có lợi toàn thể cộng đoàn xã hội: như Tin mừng đã nói, Giáo hội sẽ là men làm tăng trưởng toàn thể với nhau (Xc Mt 13,33). Bồ Ðào Nha, cũng như toàn Âu châu và toàn thế giới, đang cần hy vọng, một niềm hy vọng vững chắc, đáng tin cậy; và điều này không đến từ bất kỳ giới trẻ nào, nhưng từ một giới trẻ được Tin mừng linh hoạt, từ những người trẻ đã gặp gỡ Chúa Kitô và theo Chúa. Vì chính Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Ngài mới canh tân thế giới bằng cách đổi mới tâm hồn con người.

Gương giới trẻ về tình huynh đệ

Ðức Thánh cha nhận xét: "Trong khi tại Ucraina và các nơi khác trên thế giới người ta đánh nhau, và trong khi tại một số phòng kín đáo, người ta hoạch định chiến tranh, Ngày Quốc tế Giới trẻ đã chứng tỏ cho tất cả mọi người rằng có thể có một thế giới khác: một thế giới anh chị em với nhau, trong đó những lá cờ của mọi dân tộc cùng nhau phất phới, cạnh nhau, không oán thù, sợ hãi, không khép kín, không võ khí! Sứ điệp của những người trẻ thật là rõ ràng: "Những người lớn của trái đất" có lắng nghe sứ điệp ấy không? Ðó là một dụ ngôn cho thời đại chúng ta ngày nay, và ngày nay Chúa Giêsu còn nói: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe! Ai có mắt hãy nhìn!"

Ngỏ lời cám ơn

Sau cùng Ðức Thánh cha nói: "Tôi tái bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Bồ Ðào Nha và các vị lãnh đạo chính quyền khác; cám ơn Ðức Thượng phụ thành Lisboa, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Ðức cha điều hợp viên Ngày Quốc tế Giới trẻ, tất cả các cộng tác viên và những người thiện nguyện. Xin cám ơn tất cả mọi người! Nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, xin Chúa chúc lành cho các bạn trẻ toàn thế giới và chúc lành cho nhân dân Bồ Ðào Nha.

Chào thăm

Bài huấn dụ trên đây được tóm tắt trong nhiều thứ tiếng cho các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau, cùng với lời chào thăm và nhắn nhủ của Ðức Thánh cha.

Khi chào bằng tiếng Pháp, Ðức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Cộng hòa Trung Phi, do Ðức Hồng y Nzapalainga, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Bangui, hướng dẫn hành hương, nhân dịp 25 năm linh mục của Ðức Hồng y. Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "nhân dịp lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15 tháng Tám sắp tới, tôi cầu nguyện cách riêng cho nước Pháp, có Bổn mạng là Ðức Mẹ Mông Triệu. Xin Ðức Mẹ luôn gìn giữ các con cái của Mẹ trong đức tin và giúp họ xây dựng cuộc sống và xã hội của họ trên Ðá Tảng là Chúa Kitô, niềm hy vọng duy nhất của các dân nước".

Bằng tiếng Anh, Ðức Thánh cha chào thăm các tín hữu đến từ đảo Malta, Nigeria, đảo Tonga và từ Mỹ, đồng thời nói rằng; "Tôi khẩn cầu niềm vui và an bình của Chúa Giêsu Kitô của chúng ta trên anh chị em và gia đình anh chị em".

Bằng tiếng Ba Lan, Ðức Thánh cha "cám ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho ngài trong chuyến viếng thăm tại Bồ Ðào Nha, đồng thời nhận xét: "Trong tháng Tám này, nhiều người trong anh chị em đang hành hương tới Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora và các Trung tâm Thánh Mẫu khác, vì thế tôi phó thác cho anh chị em một tâm nguyện của tôi đó là mong ước hòa bình trên thế giới. Anh chị em hãy dâng lên Ðấng là Nữ Vương hòa bình. Hãy cầu xin hồng ân quý giá khôn tả này, đặc biệt cho Ucraina yêu quý đang chịu khổ đau".

Sau cùng bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha chào thăm một số nữ tu các dòng tu khác nhau, đang cử hành Tổng tu nghị, các chủng sinh và ban giảng huấn thuộc cộng đoàn những Hạt giống của Lời Chúa.

Khi chào những người trẻ, bệnh nhân, người cao niên và những đôi tân hôn, Ðức Thánh cha nhắc đến lễ kính thánh Têrêsa Benedetta Thánh giá (Edith Stein), trinh nữ tử đạo, kính ngày 09 tháng Tám, bổn mạng của Âu châu và nói thêm rằng: "Ước gì chứng tá của thánh nữ kích thích sự dấn thân đối thoại và tình huynh đệ giữa các dân tộc và chống lại mọi hình thức bạo lực và kỳ thị. Tôi cũng phó thác cho sự chuyển cầu của anh chị em nhân dân Ucraina yêu quý, để họ sớm tìm lại được hòa bình".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page