Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

chủ sự thánh lễ hòa giải

 

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan chủ sự thánh lễ hòa giải.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Parosla Glowna (RVA News 10-07-2023) - Thứ Bảy, ngày 08 tháng Bảy năm 2023, Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã chủ sự thánh lễ hòa giải tại làng Parosla Glowna, thuộc lãnh thổ Ucraina, nơi diễn ra cuộc thảm sát đầu tiên trong hàng loạt các cuộc tàn sát tương tự, làm cho khoảng 130,000 người Ba Lan bị dân quân Ucraina theo chủ nghĩa quốc gia, nổi dậy giết hại cách đây 80 năm.

Parosla Glowna, thuộc tỉnh Volhynia nay thuộc Ucraina. Ngày 09 tháng Hai năm 1943, có từ 149 đến 173 dân làng Ba Lan bị người Ucraina sát hại, mở đầu cho hàng loạt các vụ thảm sát sau đó cho đến năm 1947.

Thánh lễ do Ðức Tổng giám mục Gadecki cử hành thuộc giai đoạn đầu tiên trong cuộc lữ hành tha thứ và hòa giải giữa hai dân tộc. Ðồng tế với ngài, có Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh ở Ucraina, nhiều linh mục từ hai nước, thuộc cả hai nghi lễ. Một giáo sĩ Chính thống hát một kinh nguyện. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Phó chủ tịch Quốc hội Ba Lan, Ðại sứ Ba Lan tại Ucraina.

Hôm thứ Sáu, ngày 07 tháng Bảy năm 2023, tại Nhà thờ chính tòa Varsava của Ba Lan, Ðức Tổng giám mục Gadecki và Ðức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, cùng với Ðức cha Witalij Komarowski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ucraina thuộc Công giáo Latinh, đã cử hành thánh lễ, và ký tuyên ngôn chung về tiến trình hòa giải 80 năm sau những vụ thảm sát.

Trong bài giảng thánh lễ tại làng Parosla Growna, Ðức Tổng giám mục Gadecki nhấn mạnh rằng: "Hòa giải chỉ có thể được xây dựng trên sự thật và công lý. Một sự chân thành nhìn nhận trách nhiệm của mỗi phía - hoặc ít nhất là một ý chí cố gắng nhận trách nhiệm, - là điều thiết yếu để có hòa giải chân thành. Trong sự hòa giải, không thể che giấu những bất công đối với nhau. Hòa giải cần phải được liên kết với sự sẵn sàng sửa chữa bao nhiêu có thể những thiệt hại đã gây ra".

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng cảnh giác rằng: "nếu chúng ta chỉ ưu tiên nói về trách nhiệm, thì chúng ta có thể đào sâu những thù nghịch với nhau - thay vì giảm bớt chúng - và sẽ lỡ mất chính nghĩa tha thứ. Ðàng khác, nếu chúng ta chỉ nói về sự tha thứ cho nhau, chúng ta có nguy cơ thực hiện một sự hòa giải vội vã, không chân thực. Tôi xin lập lại, cả hai điều đều cần thiết... Sự ác phải bị trừng trị, xác của những người bị sát hại bất công phải được tôn trọng và an táng; toàn bộ sự thật về tội ác đã phạm phải được nêu tên và nhìn nhận".

Sau cùng, Ðức Tổng giám mục Gadecki kêu gọi Tổng thống Ucraina và Ba Lan, cũng như quốc hội hai nước, hãy làm sao để tất cả các nạn nhân cuộc diệt chủng này được an táng xứng đáng. Trước đó, có cuộc cải táng di hài của họ, để thân nhân có thể thắp một cây nến và cầu nguyện trên chính những ngôi mộ ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta.

(Ekai.pl 8-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page