Thiên Chúa ở với bạn

trong những lúc yếu đuối nhất

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Thiên Chúa ở với bạn trong những lúc yếu đuối nhất.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-06-2023) - Trưa Chúa nhật, ngày 18 tháng Sáu năm 2023, đã có hàng chục ngàn tín hữu tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha Phanxicô tại Quảng trường thánh Phêrô. Ðây là buổi đọc kinh được nhiều người chờ đợi, vì Chúa nhật tuần trước, Ðức Thánh cha vắng mặt vì còn điều trị ở bệnh viện Gemelli.

Trong buổi đọc kinh, Ðức Thánh cha tái bày tỏ đau buồn vì việc tàu chở các thuyền nhân bị đắm trong Ðịa Trung Hải và vụ một trường học ở Uganda bị tấn công làm cho hàng chục học sinh thiệt mạng.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha ngỏ lời cám ơn mọi người, trước khi giải thích ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XI Thường niên, Năm A.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong những ngày qua, tôi đã nhận được bao nhiêu sự gần gũi và tôi chúc tụng Thiên Chúa và biết ơn anh chị em vì những điều đó: xin chân thành cám ơn anh chị em.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi đích danh và sai Mười Hai tông đồ. Khi sai họ, Chúa yêu cầu các vị chỉ loan báo một điều: "Các con hãy rao giảng, nói rằng nước trời đã gần" (Mt 10,7). Ðó cũng là lời loan báo, qua đó Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng: Nước Thiên Chúa, nghĩa là vương quyền tình thương của Ngài, đã đến gần, đến giữa chúng ta. Và đây không phải là một tin như những tin khác, nhưng là thực tại cơ bản của đời sống.

Thực vậy, nếu Chúa các Chúa đến gần, thì chúng ta không lẻ loi trên trái đất và cả giữa những khó khăn, chúng ta không mất tin tưởng. Ðó là điều đầu tiên cần nói với dân chúng: Thiên Chúa không xa cách, Chúa biết và yêu thương bạn; Chúa muốn cầm tay bạn, cả khi bạn đi qua những con đường dốc và gồ ghề, cả khi bạn vấp ngã và khó trỗi dậy để tiếp tục hành trình. Ðúng hơn, thường trong những lúc bạn yếu đuối nhất, bạn có thể cảm thấy một cách mạnh mẽ hơn sự hiện diện của Chúa. Chúa biết đường, Ngài ở với bạn, Ngài là Cha của bạn!

Chúng ta hãy dừng lại ở hình ảnh này, vì loan báo Thiên Chúa đang đến gần, là mời gọi hãy suy nghĩ như một trẻ em, bước đi, được bàn tay của cha dẫn đi: khi ấy, tất cả đối với em khác hẳn! Thế giới, to lớn và huyền nhiệm, trở nên quen thuộc và chắc chắn, vì em bé biết mình được bảo vệ. Không sợ hãi và học những mới mẻ: em gặp những người khác, tìm được những người bạn mới, vui mừng học những điều chưa biết, và rồi trở về nhà và kể lại cho mọi người điều đã thấy, trong khi em càng muốn được lớn lên và làm những điều em thấy cha đã làm. Ðó là lý do tại sao Chúa Giêsu khởi hành từ đó, tại sao sự gần gũi Thiên Chúa là điều Ngài loan báo: ở gần Thiên Chúa, chúng ta chiến thắng sợ hãi, cởi mở đối với tình thương, tăng trưởng trong điều thiện và cảm thấy nhu cầu và niềm vui loan báo.

Trở nên giống trẻ em

Nếu chúng ta muốn là những tông đồ tốt, chúng ta phải giống như các trẻ em: ngồi trên "đầu gối của Thiên Chúa" và từ đó, nhìn thế giới với niềm tín thác và yêu thương, để làm chứng rằng Thiên Chúa là Cha, chỉ có Chúa mới biến đổi con tim chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và an bình mà chính chúng ta không thể tìm kiếm được.

Loan báo rằng Thiên Chúa đến gần. Nhưng làm thế nào? Trong Tin mừng, Chúa Giêsu khuyên không nên nói nhiều lời, nhưng thực hiện những cử chỉ yêu thương và hy vọng, nhân danh Chúa: "Các con hãy chữa lành người bệnh, làm cho người chết sống lại, chữa lành người phong, xua đuổi ma quỷ. Các con đã nhận lãnh nhưng không thì hãy cho đi nhưng không" (Mt 10,8). Ðây là nòng cốt của việc loan báo: làm chứng tá nhưng không, hết lòng phục vụ.

Chúng ta hãy đặt vài câu hỏi về vấn đề này: Chúng ta là những người tin nơi Thiên Chúa ở gần, chúng ta có tín thác nơi Chúa hay không? Chúng ta có biết nhìn về đằng trước với lòng tín thác, như một trẻ em biết mình được mang trong vòng tay của cha hay không? Chúng ta có biết ngồi trên đầu gối của Chúa Cha với kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích hay không? Và sau cùng, bám chặt vào Chúa, chúng ta có biết thông truyền can đảm cho những người khác hay không, trở nên gần gũi với những người đau khổ và cô đơn, người xa cách và cả những người đố kỵ hay không?

Và giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta cảm thấy được yêu mến và thông truyền cho nhau niềm tín thác và gần gũi.

Kế đó, Ðức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Ðức Thánh cha nhắc nhở về ngày Thế giới người Tị nạn, do Liên Hiệp Quốc đề xướng và sẽ được cử hành vào thứ Ba, 20 tháng Sáu năm 2023. Rồi ngài tái bày tỏ đau buồn vì vụ đắm tàu ở đảo Egeo, gần Hy Lạp, làm cho hàng trăm người chết, số nạn nhân có thể lên tới 600 người. Ðức Thánh cha cầu mong các giới hữu trách cộng tác và tìm phương thế để thảm trạng này không tái diễn.

Ðức Thánh cha không quên chia buồn với các học sinh, nạn nhân vụ những dân quân Hồi giáo tấn công một trường trung học Uganda, Phi châu làm cho 41 người chết, trong đó có 38 học sinh, một số nữ sinh bị bắt cóc.

Sau hết, Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page