Ðức Thánh cha tiếp kiến

gia đình Dòng thánh Antôn Maria Zaccaria

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến gia đình Dòng thánh Antôn Maria Zaccaria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-05-2023) - Sáng ngày 29 tháng Năm năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các giáo sĩ Dòng thánh Phaolô và gia đình thiêng liêng của thánh Antôn Maria Zaccaria, nhân dịp kỷ niệm 125 năm phong hiển thánh cho vị tổ phụ. Ðức Thánh cha khích lệ mọi người tiếp tục để cho tinh thần tông đồ của thánh sáng lập linh hoạt cuộc sống và hoạt động.

Thánh Antôn Maria Zaccaria (1502-1539) sinh ở bắc Ý, qua đời năm 1539, lúc mới 37 tuổi, và đã thành lập Dòng giáo sĩ thánh Phaolô. Sau đó, ngài lập ngành nữ tên là các Nữ tu Thiên thần thánh Phaolô, rồi sau cùng lập một ngành giáo dân, ngày nay gọi là "Giáo dân thánh Phaolô". Cả ba họp thành gia đình thiêng liêng của thánh Zaccaria và có cùng tinh thần và hoạt động nhắm cải tổ phong hóa, loan báo Tin mừng. Riêng ngành nam, vì có nhà mẹ ở đường San Barnaba, Milano, nên quen được gọi là các cha Dòng Barnabiti. Hiện nay, dòng này có 350 tu sĩ hoạt động tại bốn châu lục trên thế giới.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha khích lệ toàn thể gia đình thiêng liêng của thánh Antôn Maria Zaccaria tiếp tục "chạy đến Thiên Chúa và tha nhân" và cụ thể, Ðức Thánh cha nhắn nhủ con cái thánh nhân rằng:

"Chạy đến Thiên Chúa" có nghĩa là có một tương quan mật thiết với Chúa

Giêsu, mà thánh tổ phụ vun trồng ngay từ hồi còn trẻ, trong một tiến trình trưởng thành nghiêm túc... "Tương quan này với Chúa Kitô là điều cơ bản đối với chúng ta, tất cả chúng ta... để tiếp tục chạy tới mục tiêu, như thánh Phaolô đã dạy, và trong cuộc chạy này, lôi kéo theo cả những người được ủy thác cho chúng ta (Xc 1 Cr 9,24-27). Sứ mạng loan báo truyền giáo của chúng ta không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là chia sẻ một cuộc gặp gỡ bản thân đã thay đổi đời sống chúng ta!"

Tiếp đến, "chạy tới người khác": điều này cũng là quan trọng cơ bản, vì nếu chúng ta đánh mất cái nhìn về chân trời loan báo trong đời sống đức tin của chúng ta, thì rốt cuộc chúng ta sẽ khép kín vào mình và trở nên khô cằn trong những thửa đất hoang vu, do thái độ "tự tham chiếu" (Buổi tiếp kiến chung 11-1-2023). Ðiều đó xảy ra giống như một vận động viên tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chạy đua lớn trong cuộc đời, nhưng lại không bao giờ khởi hành, và trước sau gì cũng bị xuống tinh thần và bắt đầu thả lỏng, nhiệt huyết bị tắt lịm".

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắn nhủ các con cái tinh thần của thánh Antôn Maria Zaccaria hãy "chạy như điên", tức là chạy với tinh thần sáng tạo. "Vấn đề ở đây không phải là đề ra những kỹ năng tinh tế để loan báo Tin mừng, nhưng đúng hơn, như thánh Phaolô đã dạy, đó là "Trở nên mọi sự cho mọi người, để cứu vớt một người nào đó với bất kỳ giá nào" (1 Cr 9,22), không dừng lại trước những khó khăn, nhưng nhìn xa hơn chân trời của những tập quán và cuộc sống yên hàn, đi xa hơn lập luận "từ trước đến nay vẫn làm như vậy".

(Rei 29-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page