Ðức Thánh cha liên đới với các nạn nhân Bangladesh

và người tị nạn Rohingya

 

Ðức Thánh cha liên đới với các nạn nhân Bangladesh và người tị nạn Rohingya.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-05-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô liên với các nạn nhân cuồng phong ở vùng biên giới Myanmar và Bangladesh bị cuồng phong.

Lên tiếng trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, trưa Chúa nhật 28 tháng Năm năm 2023, Ðức Thánh cha nói:

"Tôi mời gọi cầu nguyện cho dân chúng sống ở biên giới Myanmar và Bangladesh bị bão nặng nề: hơn 800,000 người, không kể bao nhiêu người Rohingya đang sống trong những điều kiện bấp bênh. Trong khi tôi tái bày tỏ sự gần gũi với các dân tộc ấy, tôi xin các vị hữu trách, hãy tạo điều kiện dễ dàng để đồ cứu trợ nhân đạo được đưa tới, và tôi kêu gọi tâm tình liên đới nhân đạo và Giáo hội để cứu giúp các nạn nhân."

Cuồng phong Mocha, hôm 14 tháng Năm năm 2023 thổi qua hai nước vừa nói mang theo mưa lũ làm cho 148 người thiệt mạng, phần lớn là những người Rohingya thuộc bang Rakhine. Theo những nguồn tin khác, con số các nạn nhân cao hơn nhiều.

Tại Bangladesh, có khoảng nửa triệu nạn nhân, trong đó có hàng ngàn người Rohingya tị nạn, họ bị mất tất cả. Nhưng nhờ một hệ thống quản lý thiên tai, nhiều người đã được cứu sống, nhưng các cơ cấu hạ tầng và nhà cửa bị hư hại nặng, theo tường thuật của ông Gwyn Lewis, điều hợp viên của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp dành 330 triệu Mỹ kim để giúp đỡ 1.6 triệu người bị cuồng phong Mocha này. Ông Volker Turk, Cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi nhà cầm quyền quân sự tại Myanmar bảo đảm việc đưa các đồ cứu trợ tới cho các nạn nhân, gồm lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho dân chúng tại những vùng bị bão lụt tàn phá.

Theo ông Turk, "Những thiệt hại về nhân mạng là điều có thể lường trước và tránh được. Tai ương này hiển nhiên là gắn liền với sự chối bỏ các quyền con người". Ông tố giác rằng từ hàng chục năm nay, nhà cầm quyền Myanmar đã tước đoạt các quyền của người Rohingya và tự do của họ, cũng như không ngừng tấn công các nhóm bộ tộc khác, làm suy yếu khả năng sống còn của họ".

Bang Rakhine hiện có hàng trăm ngàn người Rohingya, nhiều người sống trong các trại tị nạn sau mấy chục năm xung đột bộ tộc. Ông Turk cũng nói rằng "Các cộng đoàn di tản phải sống trong những căn nhà tạm bợ bằng tre, từ năm 2012, trong khi quân đội Myanmar liên tục từ chối không cho các tổ chức nhân đạo muốn tạo điều kiện sống dễ dàng hơn cho những vùng ít bị lụt hơn".

(Vatican News 28-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page