Công giáo tại Irak dần dần phục hồi

 

Công giáo tại Irak dần dần phục hồi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 23-05-2023) - Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Irak dần dần phục hồi, gần mười năm sau khi bị Lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS xâm chiếm.

Ðức cha Bashar Matti Warda, 53 tuổi, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục Giáo phận Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở miền bắc Irak, đã trình bày về đời sống các Giáo hội Kitô tại đây, trong dịp ngài sang Mỹ để nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Ðại học Công giáo Walsh ở North Canton, bang Ohio, trao tặng. Ðại học này kết nghĩa với Ðại học Công giáo Erbil do Ðức Tổng giám mục Warda thành lập, sau thời kỳ lực lượng IS chiếm đóng. Ngài cũng cộng tác với nhiều tổ chức từ thiện Tây phương để giúp tái thiết Giáo hội tại Irak. Ngài được trao tặng bằng Tiến sĩ này vì đã thăng tiến sự cộng tác giữa nhiều đại học Công giáo ở Mỹ với đại học ở Erbil,

Ðức Tổng giám mục cho biết cũng có nhiều gia đình Kitô xuất cư trong thời kỳ lực lượng Nhà nước Hồi giáo hoành hành, nay đã hồi hương Irak, đặc biệt tại thành phố Erbil. Nhiều gia đình muốn giáo dục con cái trong một môi trường Công giáo và nay họ có thể sống trong an ninh ở miền Kurdistan.

Trước kia, có hơn một triệu tín hữu Kitô tại Irak, nhưng nay chỉ còn lại khoảng 200,000 người. Các gia đình Kitô Canđê ở Erbil đã tăng gấp đôi, từ 2,000 lên 4,000 gia đình. Tại vùng này, không phải chỉ có các tín hữu Công giáo Canđê, nhưng còn có các tín hữu thuộc Giáo hội Chính thống Assyria, Công giáo Siriac, Chính thống Siriac, Giáo hội Arméni, và Công giáo Latinh, và các Giáo hội khác nữa. Tổng số Kitô hữu thuộc các hệ phái là 8.000 gia đình.

Ngoài Ðại học Công giáo, Tổng giáo phận Erbil còn mở một nhà thương và bốn trường Công giáo, còn Chính thống Siriac mở một trường học. Tổng cộng, có mười tám trường Kitô trong vùng. Nhiều gia đình Hồi giáo cũng gửi con em họ đến các trường Kitô vì họ tín nhiệm các trường này.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Warda cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô hồi tháng Ba năm 2021. Ngài nói: "Không ai chối cãi điều này là: nhờ cuộc viếng thăm ấy, lần đầu tiên các cơ quan truyền thông nói đến Irak không phải như một nước Irak bạo lực, bắt cóc, giết hại và đánh bom, nhưng là một dân tộc hân hoan đón mừng vị khách".

(Aleteia.org 16-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page