Cha sở Gaza:

Israel oanh kích, thảm sát phụ nữ trẻ em

 

Cha sở Gaza: Israel oanh kích, thảm sát phụ nữ trẻ em.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gaza (RVA News 11-05-2023) - Cha Gabriel Romanelli, cha sở Công giáo duy nhất tại miền Gaza, cho biết phần lớn các nạn nhân các vụ oanh kích của không quân Israel vào miền này là phụ nữ và trẻ em và ngài cầu xin Chúa thay đổi lòng mọi người.

Tính đến chiều ngày 10 tháng Năm năm 2023, cuộc oanh kích của Israel đã làm cho ít nhất 25 người chết, hàng chục người bị thương, không kể một vài người lãnh đạo của lực lượng Hamas mà Israel nhắm tới, để trả đũa những vụ lực lượng này phóng hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel.

Cha Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, kể với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng về những đau khổ thương tâm và kinh hoàng vì Gaza lại bị dội bom kể từ sáng sớm ngày 09 tháng Năm: hàng chục phóng pháo cơ của Israel tấn công tác nhà và dinh thự, nơi có ba lãnh tụ lực lượng thánh chiến Hồi giáo cư ngụ. Một vụ tấn công khác ban chiều cùng ngày 09 tháng Năm gia tăng số người chết. Cha Romanelli nói: trong cuộc dội bom đầu tiên, có ít nhất bốn phụ nữ và bốn trẻ em bị thiệt mạng. "Trong một cao ốc bị đánh, có một bé gái theo học tại trường Công giáo. Em bình an, nhưng ba của em thiệt mạng. Ông là một nha sĩ giỏi, không dính dáng gì đến chính trị. Cả bà mẹ và anh làm bác sĩ của em bé ấy cũng bị thiệt mạng".

Ðứng trước thảm trạng máu lại đổ, cha Romanelli, thuộc Dòng Thừa sai Ngôi Lời Nhập Thể, lập lại rằng: "Kinh nguyện là điều cụ thể, thực tế, không phải là điều trừu tượng, và chúng tôi càng phải gia tăng cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi cầu xin Thánh Gia, đã từng đi qua miền Gaza này trên đường tị nạn sang Ai Cập, xin các Ngài ban cho chúng tôi hoà bình, dựa trên công lý vì không có công lý thì hòa bình không có nền tảng".

Miền Gaza có 2 triệu 300 ngàn dân, sống như trong một nhà tù lộ thiên vĩ đại rộng 350 cây số vuông, bị Israel phong tỏa. Dân Palestine sống phân tán tại Gaza, miền Cisjordani, và miền Ðông Jerusalem, tổng cộng khoảng 6 triệu người. Theo cha, cần phải tìm một giải pháp cho 6 triệu người không có một quy chế nào. Tòa Thánh đã nhìn nhận quốc gia Palestine, nhưng cả thế giới cũng phải nhìn nhận quốc gia này với các quyền của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho thiện ích của mọi người, và để người ta từ bỏ thứ văn hóa loại bỏ những gì khác biệt, như Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhiều lần lên án".

(Fides 10-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page