Ðức Thánh cha tiếp kiến

Ðức Thượng phụ Chính thống Copte

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðức Thượng phụ Chính thống Copte.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-05-2023) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng Năm năm 2023, dành cho Ðức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Chính thống Copte Ai Cập và phái đoàn của ngài, Ðức Thánh cha Phanxicô cầu mong tình thân hữu giữa hai Giáo hội luôn được tăng trưởng.

Ðức Thượng phụ đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh cha sáng thứ Tư, ngày 10 tháng Năm năm 2023 và sáng thứ Năm, ngày 11 tháng Năm năm 2023, có cuộc hội kiến riêng giữa hai vị.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha đã nhắc lại thành quả tiến triển trong 50 năm qua giữa hai Giáo hội, từ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Thượng phụ Shenouda III với Ðức Giáo hoàng Phaolô VI năm 1973 ở Roma, và nhiều biến cố khác, trong có có việc thành lập Ủy ban đối thoại Thần học giữa hai khối Giáo hội, việc lập Ngày Thân hữu giữa các tín hữu Công giáo và Copte, cử hành 10 tháng Năm mỗi năm. Ngoài ra, ngài cũng cám ơn Ðức Thượng phụ vì vẫn liên tục quan tâm thân hữu đối với Giáo hội Công giáo Copte ở Ai Cập. Sự gần gũi này được biểu lộ một cách đáng ca ngợi trong việc thành lập Hội đồng toàn quốc các Giáo hội Kitô tại Ai Cập".

Về tình thân hữu, Ðức Thánh cha nhắc đến bức ảnh Copte nổi tiếng từ thế kỷ thứ VIII vẽ hình Chúa đang đặt tay trên vai bạn của Ngài là thánh Ðan sĩ Mena ở Ai Cập. Ảnh này đôi khi được gọi là "Ảnh thân hữu", vì Chúa dường như muốn đồng hành với bạn của Ngài. Cũng vậy, những mối liên hệ thân hữu giữa các Giáo hội chúng ta được ăn rễ sâu nơi tình ban của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ của Người, mà Người gọi là "các bạn hữu" (Xc Ga 15,15), và đồng hành với họ, như với hai môn đệ làng Emmaus".

Ðức Thánh cha nói: "Trong hành trình thân hữu này, chúng ta cũng được các vị tử đạo đồng hành. Các vị làm chứng rằng "không ai có tình yêu lớn hơn người hiến mạng sống vì bạn hữu mình" (Ga 15,13). Tôi không có lời nào hơn để biểu lộ lòng biết ơn của tôi vì món quà quý giá là thánh tích của các vị tử đạo Copte, bị giết ở Libya ngày 15 tháng Hai năm 2015. Các vị này không những được rửa tội bằng nước và trong Thánh Linh, nhưng còn bằng máu, dòng máu là hạt giống sự hiệp nhất của mọi môn đệ Chúa Kitô. Hôm nay, tôi vui mừng loan báo rằng 21 vị tử đạo ấy cũng được ghi vào trong Tử đạo thư Roma, như dấu chỉ tình hiệp thông tinh thần liên kết hai Giáo hội chúng ta".

"Ước gì lời cầu nguyện của các vị tử đạo Copte, hiệp với kinh nguyện của Mẹ Thiên Chúa, tiếp tục làm cho các Giáo hội chúng ta tăng trưởng trong tình thân hữu, cho đến ngày hồng phúc chúng ta có thể cùng nhau cử hành cùng một bàn thờ và cùng rước Mình và Máu Chúa Cứu Thế, "để thế gian tin" (Ga 17,21).

(Rei 11-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page