Ðức Thánh cha gặp gỡ các giám mục,

giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 29-04-2023) - Lúc gần 5 giờ chiều, thứ Sáu ngày 28 tháng Tư năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã mở lại các hoạt động tại Budapest: ngài đến đồng nhà thờ chính tòa thánh Stephano để cuộc gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh cũng như các nhân viên mục vụ của Giáo hội Công giáo Hungary.

Gọi là đồng nhà thờ chính tòa vì nhà thờ thứ nhất là Vương cung thánh đường ở thành Esztergom, và Tổng giáo phận này mang tên ghép là Esztergom-Budapest. Ðồng nhà thờ chính tòa Budapest mang tên thánh Stephano và tọa lạc ở quận 5, trung tâm thành phố, thuộc khu vực Pest. Thánh đường này được khởi công xây cất hồi năm 1851 và chỉ hoàn thành 55 năm sau đó, vào năm 1906. Trong thời Thế chiến thứ hai, thánh đường bị hư hại nặng, cũng như phần lớn thủ đô.

Ðến nhà thờ lúc 5 giờ chiều, Ðức Thánh cha đã được Ðức Hồng y Peter Erdoẽ, Tổng giám mục Esztergom-Budapest sở tại, cùng với Ðức cha Andras Veres, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary và cha sở địa phương đón tiếp và có hai em bé tặng hoa cho ngài, trong khi ca đoàn hát bài thánh ca.

Hiện diện trong thánh đường, có tất cả các giám mục hoạt động của 16 giáo phận toàn quốc Hungary, trong đó cũng có 3 giáo phận Công giáo Ðông phương và giám mục giáo hạt quân đội. Ngoài ra, có Ðức Viện phụ Hội trưởng chi dòng Biển Ðức cổ, tỉnh Pannonhalma, hàng trăm linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như các chủng sinh, giáo lý viên và nhân viên mục vụ.

Sau lời chào mừng của Ðức cha Chủ tịch, mọi người đã nghe chứng từ của hai linh mục, một thuộc Công giáo Latinh, và vị thứ hai thuộc Công giáo Ðông phương. Tiếp đến là chứng từ của một nữ tu và một giáo lý viên.

Chứng từ

Mở đầu, cha Jozsef Brenner, em ruột của chân phước linh mục Janos Brenner, tử đạo dưới thời cộng sản và được phong chân phước năm 2018 do quyết định của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Cha kể: "Chúng con luôn trung thành với Giáo hội. Chúng con là những người đã sống thời Thế chiến thứ hai. Chúng con đã phải chạy trốn và sau cùng phải chịu đau khổ vì mấy chục năm bách hại của cộng sản. Con là linh mục từ 66 năm nay.

Chúng con đang cầu nguyện cho hai ý nguyện quan trọng: cầu xin Chúa cho các gia đình Kitô tốt lành và cho những ơn gọi linh mục tốt.

Trong gia đình con, có ba người trở thành linh mục và con là thứ ba. Anh thứ hai của con là linh mục đã bị chế độ vô thần sát hại tàn bạo năm 26 tuổi.

Con được chúc phúc vì cha mẹ đã sống đời thánh thiện: ba con chuyên chăm cầu nguyện và mẹ con giúp đỡ người nghèo. Cám ơn Chúa. Ba con mỗi sáng đều đi lễ. Trên bàn làm việc, cụ giữ sách lễ bằng tiếng Latinh và Hungary. Họ cảnh cáo ba con: "Ông không được mang những sách nào vào đây! Ba con hỏi: "Tại sao? Sách này chẳng làm hại cho ai!"

Họ muốn hăm dọa ba con. Ông trưởng phòng triệu ba con đến và nói: "Tại vì ông đã dạy hai đứa con của ông làm linh mục". Ba con cười và đáp: "Tôi xin lỗi, ba đứa con chứ không phải là hai làm linh mục!".

Khẩu hiệu linh mục của người anh chân phước tử đạo của con là: "Tất cả đều cộng tác, mưu ích cho những người mến Chúa".

Tiếp lời cha Brenner, một linh mục Công giáo nghi lễ Ðông phương là cha Sándor Kondas, giáo phận Miskolc, Trưởng ban phát thanh của Công giáo Ðông phương, kể lại đời sống gia đình của cha. Sau khi nhận một con nuôi trong năm thứ bảy của đời hôn nhân, vợ chồng cha còn có thêm bốn người con nữa, người con thứ năm bị hiệu chứng Down. "Chúa đã giúp chúng con chấp nhận khả năng và tình trạng sức khỏe của các con theo thánh ý Chúa".

Cha cũng nói rằng: "Con cám ơn Chúa vì từ đầu ơn gọi linh mục, Chúa đã giải thoát con khỏi tinh thần chủ bại và giúp con chấp nhận những tình cảnh không thể được, vì chính từ đó ta có thể rút ra những gì tốt đẹp hơn. Chúa đã làm cho con hiểu rằng sự thành công của sứ vụ linh mục không được đo lường theo những gì ta có thể làm, nhưng từ sự kiện ta có thể trở nên trống rỗng bản thân để phó thác cho Chúa".

Ngoài hai linh mục, còn có chứng từ của một nữ tu Ða Minh, tìm được ơn gọi năm 20 tuổi, và nữ cộng tác viên chính của Ủy ban giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Hungary.

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ tiếp đó, Ðức Thánh cha nói về đề tài "làm chứng Chúa Kitô là tương lai của chúng ta trong một thế giới đang thay đổi".

Về vấn đề này, ngài nhắc nhở mọi người hãy tránh hai cám dỗ: một là có thái độ chủ bại, bi quan, cho rằng mọi sự đã bị hỏng mất rồi, hai là thái độ phán đoán về thực tại một cách thơ ngây, có thái độ xu thời, nghĩ rằng xét cho cùng, mọi sự tiến hành tốt đẹp, thế giới nay đã thay đổi và cần phải thích ứng với nó.

Ði vào chi tiết hơn, Ðức Thánh cha nhắn nhủ mọi người hãy học cách nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thực tại, cả những nơi có vẻ không có những vết tích của tinh thần Kitô. Ngài nói:

"Chúng ta thấy rằng cả tại đất nước này, nơi mà truyền thống đức tin đã ăn rễ sâu, chúng ta chứng kiến sự lan tràn trào lưu tục hóa và những gì đi kèm, điều này thường có nguy cơ đe dọa sự toàn vẹn và vẻ đẹp của gia đình, trình bày cho người trẻ những kiểu sống duy vật và duy khoái lạc, tập trung cuộc thảo luận vào những đề tài và thách đố mới. Lúc ấy, cám dỗ có thể là có thái độ cứng nhắc, khép kín và tranh đấu chống lại.

Tuy nhiên tình trạng đó, đối với Kitô hữu, có thể là một cơ hội tích cực, vì nó kích thích đức tin và đào sâu một số đề tài, mời gọi chúng ta tự hỏi: những thách đố này có thể tạo cơ hội đối thoại với Tin mừng, tìm kiếm những con đường, phương thế và ngôn ngữ mới.

Sự dấn thân đối thoại với những hoàn cảnh ngày nay đòi cộng động Kitô phải hiện diện và làm chứng, biết lắng nghe những vấn nạn và thách đố mà không sợ hãi hoặc cứng nhắc.

Cũng trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nhắc đến tình trạng các linh mục bị "quá tải" quá nhiều công việc: một đàng là những đòi hỏi của đời sống giáo xứ và việc mục vụ, đàng khác ơn gọi khan hiếm, ít linh mục, thường là các vị lớn tuổi và có những dấu hiệu mệt mỏi. Ðó cũng là tình trạng chung tại nhiều nước Âu châu. Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng những câu trả lời cho vấn đề này đến từ Chúa chứ không từ thế gian, từ Nhà Tạm Mình Thánh Chúa, chứ không từ máy vi tính. Và trong sự hăng say mục vụ ơn gọi, cần tìm những phương thức hăng say cống hiến cho người trẻ sự thu hút của việc theo Chúa Giêsu, cả trong sự thánh hiến đặc biệt".

Sau cùng, Ðức Thánh cha khích lệ mọi người hãy bắt đầu cùng suy tư chung, để canh tân đời sống mục vụ, không hài lòng với việc lập lại quá khứ và không sợ điều chỉnh lại giáo xứ ở địa phương, đặt ưu tiên cho việc loan báo Tin mừng và khởi sự cộng tác tích cực giữa các linh mục, giáo lý viên, các nhân viên mục vụ và giáo chức.

Cuộc gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng hồ, kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha. Sau đó, ngài trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Chương trình của Ðức Thánh cha trong ngày 29 tháng Tư năm 2023

Thứ Bảy, ngày 29 tháng Tư năm 2023, sau khi dâng thánh lễ riêng tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Viện người mù và các trẻ em khuyết tật mang tên chân phước bác sĩ Laszlo Batthyany vào lúc 8 giờ 30 sáng.

Sau đó, ngài sẽ đến nhà thờ thánh nữ Elisabeth Hungari để gặp gỡ, vào lúc 10 giờ 15, những người nghèo và người tị nạn đang được đón tiếp tại nước này, do tổ chức bác ái Caritas Hungary đảm trách.

Tiếp đến, Ðức Thánh cha sẽ thăm Nhà thờ Ðức Mẹ Thiên Chúa Bảo vệ, thuộc Giáo hội Công giáo Hungary nghi lễ Ðông phương.

Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ hơn 10,000 người trẻ tại sân vận động Papp László Budapest.

Sau đó, khi trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Ðức Thánh cha còn có cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ Dòng Tên tại Hungary.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page