Cầu nguyện là phương dược

hâm nóng đức tin và tái tạo linh hồn

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Cầu nguyện là phương dược hâm nóng đức tin và tái tạo linh hồn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-10-2022) - Trưa Chúa nhật, 16 tháng Mười năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự kinh Truyền tin với khoảng 10,000 tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô. Ðức Thánh cha loan báo quyết định sẽ tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng Mười năm 2023, về đề tài: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng", qua hai khóa: khóa thứ nhất vào tháng Mười năm 2023, và khóa thứ hai vào tháng Mười năm 2024.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha trình bày suy niệm bài Tin mừng về theo thánh Luca về sự cầu nguyện liên tục.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng phụng vụ hôm nay kết luận với một câu hỏi lo âu của Chúa Giêsu: "Khi Con Người trở lại có còn thấy đức tin trên trái đất nữa không? (Lc 18,8). Như thể Ngài nói rằng: Khi tôi đến vào cuối lịch sử, - nhưng chúng ta cũng có thể nói là bây giờ, trong lúc này của cuộc sống - tôi có thể thấy một chút niềm tin nơi anh chị em, trong thế giới của anh chị em hay không? Ðó là một câu hỏi nghiêm trọng. Chúng ta hãy tưởng tượng Chúa đến ngày hôm nay trên trái đất: rất tiếc Chúa sẽ thấy bao nhiêu chiến tranh, nghèo đói và chênh lệch, và đồng thời Ngài cũng thấy những thành tựu to lớn của kỹ thuật, các phương tiện tối tân và dân chúng ngày càng chạy, không bao giờ dừng lại; Nhưng Chúa có thấy ai dành thời giờ và lòng quý mến, đặt Chúa ở vị trí thứ nhất hay không? Và nhất là chúng ta hãy tự hỏi: Chúa sẽ thấy gì nơi tôi, trong cuộc sống, trong tâm hồn tôi? đâu là những ưu tiên Ngài sẽ thấy?

Lo lắng nhiều điều không cần thiết

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Thường thường chúng ta chú tâm vào bao nhiêu điều khẩn cấp nhưng không cần thiết, chúng ta bận tâm và lo nhiều việc, trong thực tế là phụ thuộc; và nhiều khi vô tình, chúng ta lơ là với những điều quan trọng và để cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa trở nên nguội lạnh. Ngày hôm nay Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một phương dược để hâm nóng đức tin nguội lạnh. Ðó là kinh nguyện, điều tái tạo linh hồn. Nhưng cần có một kinh nguyện liên lỉ. Nếu chúng ta phải theo đuổi một việc chữa trị để khỏe mạnh hơn, thì điều quan trọng là phải thi hành kỹ lưỡng phương thức đó, dùng thuốc đúng cách và đúng lúc, đều đặn và thường xuyên. Tóm lại là trong cuộc sống cần điều đó. Chúng ta hãy nghĩ đến một cây chúng ta giữ trong nhà: chúng ta phải chăm sóc nó, không để nó bị khô héo, và không để nó không được nước tuần này qua tuần khác! Phương chi đối với kinh nguyện: ta không thể chỉ sống trong những lúc hăng say hoặc thỉnh thoảng trong những cuộc gặp gỡ khẩn trương, để rồi sau đó đi vào trạng thái "tiềm sinh". Ðức tin của chúng ta sẽ bị khô héo. Cần có nước hằng ngày của kinh nguyện, cần có một thời gian dành cho Thiên Chúa, để Chúa có thể đi vào trong thời giờ của chúng ta; cần có những lúc liên lỷ trong đó chúng ta cởi mở tâm hồn cho Chúa, để Chúa có thể đổ vào trong chúng ta mỗi ngày tình thương, an bình, vui tươi, sức mạnh, hy vọng; nghĩa là nuôi dưỡng đức tin của chúng ta."

Cần luôn cầu nguyện

Vì thế, ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với "các môn đệ của Ngài, nói với tất cả chứ không phải với vài người, về sự cần thiết phải luôn cầu nguyện, không bao giờ mỏi mệt" (v.1). Nhưng có thể có người nêu vấn nạn: "Làm sao tôi làm được điều đó? Tôi không sống trong một tu viện, không có nhiều giờ để cầu nguyện!". Một phương thức thực hành thiêng liêng khôn ngoan có thể giúp đỡ chúng ta, cho dù ngày nay có phần bị quên lãng, phương thức này được những người đi trước, nhất là các bà nội ngoại biết rõ, đó là những lời nguyện tự phát. Tên của phương pháp này có vẻ cũ, nhưng nội dung cốt yếu vẫn tốt. Ðó là những lời cầu nguyện rất ngắn, dễ nhớ chúng ta có thể lập lại thường xuyên trong ngày, trong khi làm những việc khác, để được kết hiệp với Chúa. Chúng ta hãy nêu vài ví dụ: vừa khi thức dậy, chúng ta có thể nói: "Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và dâng ngày hôm nay cho Chúa", rồi trước khi làm việc, chúng ta có thể lập lại: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến"! ; và giữa việc này sang việc kia, chúng ta có thể cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác và yêu mến Chúa".

Gắn bó với Chúa

"Bao nhiêu lần chúng ta gửi những sứ điệp ngắn tới những người chúng ta thương mến! Chúng ta cũng hãy làm như thế với Chúa, để con tim luôn được gắn bó với Chúa. Và chúng ta đừng quên đọc những câu trả lời của Chúa. Chúng ta tìm được chúng ở trong sách Tin mừng, nên luôn giữ sách này bên mình, vừa tầm tay và mở ra mỗi ngày, để nhận được một Lời Sự Sống được gửi đến chúng ta.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Ðức Trinh Nữ Maria, trung thành trong sự lắng nghe, dạy chúng con nghệ thuật luôn cầu nguyện, không bao giờ mệt mỏi.

Chào thăm và kêu gọi

ÐTC thông báo quyết định kéo dài Thượng Hội đồng Giám mục

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Ðức Thánh cha thông báo quyết định của ngài kéo dài Thượng Hội đồng Giám mục tháng Mười năm 2023 thành hai khóa: Khóa thứ nhất từ ngày 04 đến ngày 29 tháng Mười năm 2023, và khóa thứ hai vào tháng Mười năm 2024. Ngài hy vọng quyết định này sẽ giúp hiểu sự đồng hành, hay hiệp hành như một yếu tố cấu thành Giáo hội, cũng như giúp mỗi người sống đặc tính này như một hành trình anh chị em với nhau, làm chứng về niềm vui Tin mừng.

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước hôm Chúa nhật, 16 tháng Mười năm 2022, cho hai linh mục bị Ðức quốc xã sát hại hồi tháng Chín năm 1943: cha sở Giuseppe Bernardi, 45 tuổi và cha phó Mario Ghibaudo 23 tuổi của xứ Boves, bắc Ý. Hai vị bị giết trong lúc gần gũi với dân Chúa, không bỏ chạy đi nơi khác.

Sau cùng, Ðức Thánh cha đưa tin thứ Ba, ngày 18 tháng Mười năm 2022, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cổ võ sáng kiến một triệu trẻ em đọc kinh Mân côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngài cám ơn các em tham gia sáng kiến này và mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina và các dân nước khác.

Ðức Thánh cha thân ái chào thăm các đoàn tín hữu hành hương từ nhiều nơi ở Ý và các nước khác. Ngài chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page