Kazakhstan chờ đợi

Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm

 

Kazakhstan chờ đợi Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nur Sultan (RVA News 11-09-2022) - Giáo hội tại Kazakhstan hy vọng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ giúp đất nước này tăng cường tinh thần đón tiếp và sống tình huynh đệ.

Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm tại Nur-Sultan, thủ đô Kazakhstan, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Chín năm 2022, nhân dịp Ðại hội kỳ VII các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và các truyền thống về hòa bình trong hai ngày 14 và ngày 15 tháng Chín năm 2022.

Ðại hội này được chính phủ Kazakhstan triệu tập ba năm một lần. Lần đầu hồi năm 2004. Ðặc biệt lần này, Tổng thống Tolayev của Kazakhstan đã mời Ðức Thánh cha Phanxicô và ngài đã nhận lời.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức cha Adelio Dell'Oro, gốc Ý, Giám mục giáo phận Karaganda ở miền nam Kazakhstan, cho biết về phía chính phủ cũng như Giáo hội đã ráo riết chuẩn bị cho đón tiếp Ðức Giáo hoàng.

Về phía Tòa Thánh, cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha cũng diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan.

Ðức cha Dell'Oro cho biết tình hình Công giáo tại Kazakhstan hiện nay rất khác so với hồi Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm cách đây 21 năm, tức là hồi tháng Chín năm 2001. Giáo hội Công giáo bấy giờ không được coi trọng lắm: bị coi như một trong "bao nhiêu giáo phái" xuất hiện trong bối cảnh dân sự của quốc gia này, sau khi Liên Xô tan rã. Nhưng cuộc viếng thăm của Ðức Cố Giáo hoàng đã góp phần củng cố sự hiện diện của Giáo hội Công giáo và ngày nay được nhìn nhận là một trong ba tôn giáo truyền thống hiện diện tại Kazakhstan, cùng với Hồi giáo và Chính thống giáo. Ðức cha nói: "Tôi thấy tình trạng ngày nay rất khác so với trước kia. Sự hoàn cầu hóa đã đưa tới một sự ngộp thở, nhất là nơi những người trẻ, với những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống."

Ðức cha Dell'Oro cũng nhận xét rằng tại Kazachstan, cộng đoàn Công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ bé, 1% trên tổng số 18 triệu dân cư, nhưng là men trong xã hội, không những về niềm hy vọng, nhưng nhất là về hòa bình, về sự đón tiếp và tình huynh đệ. Tại Kazakhstan, có 135 sắc dân khác nhau. Vì thế nhìn nhau, coi nhau như anh chị em, đó thực là điều quan trọng. Tôi hy vọng Kazakhstan luôn xứng đáng với ơn gọi mà Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ủy thác, nghĩa là trở thành một miền đất đón tiếp, một cây cầu giữa Âu châu và Á châu. Tăng trưởng như một nước có khả năng sống tình huynh đệ mà người Kazakhstan vẫn luôn chứng tỏ trong lịch sử, khi đón tiếp tất cả mọi người, trong thời kỳ các cuộc lưu đày do Nhà nước Liên Xô. Bao nhiêu người được cứu thoát, vì khi họ bị thải xuống những vùng hoang dã giá lạnh, họ được người Kazakhstan đón tiếp. "Tôi hy vọng có sự phục hồi ý nghĩa và động lực cho tinh thần đón tiếp và tình huynh đệ ấy".

(Sir)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page