"Nha Trang là phần đất Chúa Chọn" 

Những lời cám ơn của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh

 

"Nha Trang là phần đất Chúa Chọn" - Những lời cám ơn của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh trong Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc Sứ Vụ Giám Mục Giáo Phận Nha Trang.

Mary Trần Vy


"Nha Trang là phần đất Chúa Chọn"

Những lời cám ơn của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh trong Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc Sứ Vụ Giám Mục Giáo Phận Nha Trang.


Nha Trang (VTW News 31-08-2022) - Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc sứ vụ Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Nha Trang tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 9g30 thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022 cùng với Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Ðây cũng là ngày Ðức Tổng Giám mục Giuse chính thức ra mắt để thi hành sứ vụ Giám quản Giáo phận Nha Trang.

Trong Thánh Lễ Tạ Ơn , Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh đã nói lên những lời Tạ Ơn Chúa và cám ơn mọi người. Ðặc biệt là các Ðức Hồng Y, các Ðức Cha là thầy, là bạn và là những người đồng hành với ngài. Ðức Cha Giuse đã nói như sau:

...Thánh Cả Giuse, bổn mạng Giáo Hội chúng ta, và cách riêng lại là vị bổn mạng của Ðức Cha Giuse Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Nha Trang. Và riêng cá nhân tôi, khi mới sinh được 2 ngày, chịu phép Thánh Tẩy, lãnh nhận Thánh Giuse làm Bổn Mạng của mình. Và từ lúc còn bé, từ trong gia đình, từ trong Giáo Xứ, và ngay cả từ bây giờ, hướng về Thánh Cả Giuse, tôi chỉ có thể nói một tâm tình là Trung Tín và Khôn Ngoan trong các công việc mà Chúa trao cho. Hôm nay ngày lễ Tạ Ơn, có thể nói là kết thúc cái nhiệm vụ Mục Tử của tôi trong Giáo Phận Nha Trang, tôi nhờ Thánh Cả Giuse, chuyển cầu cùng Mẹ Maria, đến với Chúa Giêsu, đến với Thiên Chúa Ba Ngôi, đến với tất cả mọi người để nói lòng biết ơn, biết ơn sâu thẳm trong tâm hồn của mình.

Kể từ 17 năm nay, được Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sai về phục vụ trong Giáo Phận Nha Trang, tôi thật là hạnh phúc khi đón nhận được lời giáo huấn tuyệt vời của Ðức Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong cuốn kỷ yếu 1971, khi ngài nói rằng: "Nha Trang là phần đất Chúa Chọn", là phần đất Chúa chọn, mà vì thế tôi đã không ngần ngại, nếu anh chị em nhớ lại (nghi thức) "hôn đất" Nha Trang với tất cả lòng thành kính của mình, bởi vì nơi đó là "Phần Ðất Chúa Chọn".

Rồi sau đó, học với Ðức Cha Marcerô Piquet Lợi, Giám mục tiên khởi (của Giáo Phận Nha Trang), ngài có lòng sùng kính đặc biệt đối với Mẹ Maria, ngài mở ra cho bản thân tôi và sau này tôi không ngần ngại chia sẻ với anh chị em, Linh Ðạo Maria. Tất cả nhờ Maria mà đến với Chúa Giêsu, tất cả nhờ Maria mà đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, tất cả nhờ Maria mà vui buồn sướng khổ luôn luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong mọi trạng huống của cuộc đời của mình.

Tôi học được với Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, và đặc biệt cám ơn ca đoàn vừa xướng lên "Trăm Triệu Lời Ca", một bài ca mà tôi đã biết từ năm 1963, năm tôi còn là một chú bé tiểu chủng sinh, đã hát lên "Trăm Triệu Lời Ca". Tôi nhìn mặt cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa thấy ngài như là một nghệ sĩ, làm sao có thể xướng lên và mời gọi không những mọi vật, mọi tạo vật, ca ngợi Chúa trăm triệu lời ca, và cuộc đời mãi mãi trăm triệu lời ca.

Tôi cám ơn Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, một người anh và đồng thời là người bạn rất thân của tôi đã giúp tôi từ rất lâu trong cuộc đời linh mục và sau này phục vụ của mình.

Tôi cám ơn đặc biệt Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền là người cha thiêng liêng của tôi đã truyền chức linh mục cho tôi tại Fribourg, Thụy Sĩ, cách đây hơn 51 năm. Ngài dạy tôi: "Con cám ơn cha, đúng, nhưng cha phải cám ơn con. Bởi vì con mới có 26 tuổi rưỡi thôi mà con dám dâng hiến cả cuộc đời của con để thuộc về Chúa và Hội Thánh. Cha cám ơn con. Con hãy nhớ rằng là người Việt Nam, phải có tình và có lý, trong mọi hành xử, trong cuộc đời của mình. Người ta chấp nhận con, người ta mới có thể lắng nghe lời của con." Và cuộc đời của Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời của tôi.

Và hôm nay tôi cố tình mang cây Thánh Giá này, là cây Thánh Giá của Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Tôi có diễm phúc là thư ký riêng của ngài trên 16 năm, trong thời gian hết sức là gian khổ, và trước khi ngài nhắm mắt lìa đời, ngài cầm lấy cây Thánh Giá, hôn kính Thánh Giá, và nói rằng: "Trao lại cho cha Minh, trao lại cho cha Minh, là người tâm phúc của tôi". Minh sẽ mang Thánh Giá này suốt đời của mình. Hôm nay tôi cố ý nói như thế không phải vì tôi quá xúc động, nhưng rõ ràng đời sống Linh mục, đời sống Giám mục, không thể nào không có Thánh Giá. Và càng có Thánh Giá lại càng thấy rằng mình thuộc về Chúa, thuộc về Hội Thánh. Tôi cám ơn Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm.

Tôi cám ơn Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, người anh và là người thầy của tôi. Lạ lùng chúng tôi đã quen nhau trên 70 năm, chưa bao giờ gây nhau, chưa bao giờ nói xấu nhau, mà luôn luôn hãnh diện về nhau. Ngài dạy tôi một điều nầy: "Ðến với những người nghèo, đến với những người đau khổ, đến với những người bị bỏ rơi, đến với những người không có gì ăn uống, không phải là để ban phát mà đó là dấu chỉ ơn Chúa, dấu chỉ ơn Chúa." Tôi cám ơn Ðức Hồng Y Phêrô.

Tôi cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Bùi Văn Ðọc, người đã về nghỉ yên trong Chúa cách đây 4 năm. Chúng tôi là bạn hữu của nhau từ lúc còn bắn bi với nhau. Mỗi lần nhớ đến ngài, tâm hồn của tôi đầy tràn niềm vui. Chúa là niềm vui của con, không được buồn. Nhiều lần tôi buồn, nhiều lần tôi có một thái độ không có bình tĩnh đủ, ngài nhìn tôi và nói rằng: "Nhìn vào Chúa, sẽ luôn luôn có sự bình an".

Tôi cám ơn tất cả các cha, những người bạn, những người anh em, những người cộng sự rất là thân thiết với tôi.

Nhớ lại Giáo phận Nha Trang, trước kia chỉ có 15 phần trăm trên lãnh thổ ở phần đất Khánh Hòa, 40 phần trăm trên vùng đất Ninh Thuận. Giờ đây chúng ta hầu như có Thánh Giá của Chúa trên mọi nẻo đường. Cám ơn các cha. Cám ơn các cha. Cám ơn anh chị em rất nhiều...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page