Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên:

Cây Ðại Thụ Của Giáo Phận Vinh Ðã Ngã Xuống

 

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên: Cây Ðại Thụ Của Giáo Phận Vinh Ðã Ngã Xuống.

Thanh Niên Công Giáo


Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên: Cây Ðại Thụ Của Giáo Phận Vinh Ðã Ngã Xuống.


Nghệ An (TNCG 29-08-2022) - Ðức cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên đã được Chúa gọi về vào lúc 13h00 ngày 29 tháng 8 năm 2022, tại bệnh viện Hữu nghị Ða khoa Nghệ An.

Sau đây là tiểu sử tóm tắt của Ngài:

Cha sinh ngày 07/01/1927 tại giáo xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là con trai đầu lòng trong 1 gia đình có 7 người con (5 trai và hai gái) Cha đã sớm dâng mình cho Chúa từ khi lên 11 tuổi và được gửi đi Trường Tập Xuân Phong.

Năm 1942 Ngài gia nhập Tiểu Chủng Viện Xã Ðoài.

Năm 1955: được gọi vào Ðại Chủng Viện Xã Ðoài.

Ngày 14/5/1960: Ngài chịu chức Linh Mục

Ngày 01/11/1992: nhận Tông sắc Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục phó voi khẩu hiệu Giám mục: "Cùng Chịu Ðóng Ðinh Vào Thập Giá Với Ðức Kitô"

Ngày 11/12/2000: Ngài làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh

Ngày 13/5/2010: sau 10 năm làm chủ chăn coi sóc Giáo phận, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài, đồng thời đặt cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục Chính tòa kế nhiệm.

Ngài được mệnh danh là người hiểu rõ đoàn chiên của mình nhất. Trong suốt một thời kỳ dài khó khăn và còn có ít linh mục Ngài đã đích thân đến hầu hết tất cả mọi giáo xứ, giáo họ trong toàn địa phận rộng lớn kéo dài từ Nghệ An đến Quảng Bình. Có những giai đoạn Ngài thường xuyên ăn trên xe, ngủ trên xe, say mê đi đến từng ngõ ngách và bản làng xa xôi để đem tin mừng và Ánh sáng Chúa Kito cho từng con chiên một, không quản mệt nhọc gian lao.

Trong các biến cố Tòa Khâm Sứ, Thái Hà và Tam Tòa... Ngài luôn luôn theo sát các sự kiện, ân cần thăm hỏi và động viên các nạn nhân. Ngài lên tiếng mạnh mẽ để đòi Công lý và Sự thật được thực thi. Có một câu nói rất nổi tiếng của Ngài đó là: "Việc của Thái Hà cũng là việc của Giáo Phận Vinh" đã thể hiện tình hiệp thông sâu sắc, sự đoàn kết keo sơn của toàn bộ Giáo Hội Công giáo Việt Nam.

Trong suốt 18 năm làm Giám Mục, Ngài đã can trường đứng vững, mở rộng tầm nhìn, giang tay truyền giáo, đặt tay truyền chức cho rất nhiều Linh mục Ðịa Phận Vinh. Nhờ công lao to lớn của Ngài mà hàng giáo phẩm tại Vinh đã đạt con số lớn, Tòa Thánh đã chia tách thành 2 Ðịa Phận Vinh và Hà Tĩnh (Trước đó Ðịa Phận Vinh bao gồm cả 3 tỉnh địa lý là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình). Di sản của Ngài thật lớn lao trong toàn bộ Giáo phận Vinh, cả số lượng lẫn chất lượng, cả cơ sở vật chất và trong lòng người.

Cách đây không lâu, một nhóm Thanh Niên Công Giáo đã vào thăm Ngài. Cây Ðại Thụ 95 tuổi với một thân hình trắng toát như Ông Tiên sẵn sàng ngồi hơn 1 giờ đồng hồ và nhiệt thành nói chuyện. Ngài đã đưa ra những lời dặn dò chân tình mà chúng tôi tạm thời tóm tắt và đưa ra sau đây:

Các con quý mến.

Hôm nay Cha muốn nói với các con một ít điều:

Ðừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của con cả

Người tốt sẽ cho con Hạnh Phúc.

Người xấu sẽ cho con Kinh Nghiệm.

Người tồi tệ nhất cho con Bài Học.

Và người tuyệt vời nhất sẽ cho con Kỷ Niêm.

Ðừng hứa khi đang vui!

Ðừng trả lời khi đang nóng giận!

Ðừng quyết định khi đang buồn!

Ðừng cười khi người khác không vui!

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ!

Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe .

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.

Ðừng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta. Lưu ý và nhớ nhé các con chia sẻ với bạn của con khi con đọc được những điều này con nhé.

Hiện tại, thi hài của Ðức cha đã được đưa về Tòa Giám mục Xã Ðoài - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho việc tổ chức tang lễ được đầm ấm và xứng tầm với một vị Chủ chăn đích thực của một địa phận lớn và giàu truyền thống yêu mến Công lý và Sự thật như Ðịa Phận Vinh.

Thanh Niên Công Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page