Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam

Vùng Kanto, Nhật Bản, lần thứ VII

 

 

Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kanto, Nhật Bản, lần thứ VII.


Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kanto, Nhật Bản, lần thứ VII.


Kanto (VJP 21-07-2022) - Cơn mưa những ngày hè không hề làm dịu đi "cái nhiệt" của người trẻ hôm nay. Trước ngày Ðại hội, công tác chuẩn bị cho Ðại hội đã được 95%. Mọi người đang hăng say, nhiệt tình hoàn thành nốt những phần còn lại.

"Nhìn những nụ cười tươi, ta mong ngóng ngày Ðại Hội tại Susono."

Ðêm trước khi khai mạc Ðại Hội là buổi diễn nguyện văn nghệ chào mừng Ðại Hội giới trẻ công giáo việt nam vùng Kanto, lúc 20:00 ngày 17 tháng 07 năm 2022.

"Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời, Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng..."

Năm 2022, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi "Giáo Hội Hiệp Hành", đề tất cả chúng ta, những ngừơi con của Chúa, đồng hành với nhau và cùng bước theo Chúa, với mong muốn mọi người chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống, vì cuộc đời của chúng ta được gắn kết với nhau trong tình yêu với Chúa.

Trong tâm tình đó, sau hơn 2 năm bị trì hoãn do dịch bềnh Covid-19, Ðại hội Giới trẻ vùng Kanto lần thứ VII được tổ chức, mang lại sức sống và niềm hy vọng trong những ngày tối tăm, buồn khổ. Mỗi một kỳ Ðại Hội được mở ra, chúng ta, những người trẻ xa xứ, lại có dịp đựo gặp gỡ, giao lưu, kết nối, chia sẻ trong niềm tin duy nhất, niềm tin vào Chúa Ki-to. Ðại Hội Giới Trẻ năm 2022, với chủ đề "Hiệp hành trong tin yêu", các bạn Giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại Nhật, sẽ cùng với giới trẻ trên toàn thế giới hiệp thông và xây dựng Hội Thánh Ki-to Giáo ngày càng vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, Ban Tổ Chức cũng mong muốn các bạn sẽ có những giây phút khó quên khi vui hết mình với những trò chơi hấp dẫn, lắng đọng với giây phút cầu nguyện, dâng tâm hồn lên với Chúa, cũng như được thư giản thoải mái với nhau trong tiếng cười thân thương.

Năm tháng sẽ qua đi, nhưng những gì diễn ra trong kỳ Ðại Hội lần thứ VII sẽ còn đọng lại mãi mãi trong tâm trí mỗi người chúng ta. Mong cho chúng ta luôn nhớ về nhau, nhớ về một kỳ Ðại Hội, mà ở đó chúng ta được là "Anh em một nhà" khi ca tụng Người Cha Trên Trời.

Qúy Cha, qúy Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, và các bạn trẻ đã sốt sắng đến tham dự Ðại Hội Giới Trẻ. Mọi anh chị em giới trẻ Việt Nam qua kỳ Ðại Hội này được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, mạnh khoẻ và luôn có mãi những ký ức tươi đẹp trong hai ngày Ðại Hội.

"Nhìn Thập Giá ngất cao Giêsu chịu treo

Con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi."

Ðêm Ðại Hội hôm nay, giới trẻ ngồi lại với nhau,

cùng dâng lên lời nguyện chân thành và thống hối với Chúa:

"Chung tiếng lòng, giới trẻ chúng con

Tha thiết dâng Chúa lời nguyện xin

Vất vả, gian nan, nhiều lúc quên Chúa,

Nguyện xin Ngài dủ lòng xót thương.

Tuổi trẻ chênh vênh, lạc lối

Xin là Ðường, là Ngôi Sao của chúng con,

Dẫn đưa nẻo chính đường ngay,

Hân hoan bước vào nhà của Người. Amen".

Cuối cùng, Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Vùng Kanto Lần Thứ VII cũng đã chính thức khép lại, nhưng trong mỗi người bạn trẻ tham gia vẫn còn nao nức bởi không khí của hai ngày qua.

Các bạn trẻ luôn nhớ mãi những tâm tình của cha Ðặc Trách Giới Trẻ Việt Nam Toàn Quốc Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ và cha Gioan Baotixta Lê Phạm Nghĩa Phú.

Cuối Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kanto VII là Nghi Thức Sai Ði.

Sau hai ngày diễn ra Ðại Hội trong bầu khí vui tươi, thánh thiện của các bạn trẻ trong vùng Kanto và các bạn trẻ đến từ các nhóm sinh hoạt khác đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thánh lễ bế mạc Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt Nam Vùng Kanto lần thứ VII tại Nhật được diễn ra tại nhà tĩnh tâm Susono, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Với sự hiện diện của Cha Ðặc Trách Giới Trẻ Việt Nam Toàn Quốc Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ cùng quý cha, quý nam nữ tu sĩ, và đặc biệt là gần 500 bạn trẻ, đã cùng hiệp dâng thánh lễ bế mạc Ðại Hội và cử hành nghi thức Sai Ði.

Sau một ngày chuẩn bị các công đoạn cuối cho đại hội dưới cơn mưa lớn kéo dài thì tạ ơn Chúa đã cho hai ngày Ðại Hội của Giới Trẻ Việt Nam được diễn ra bình an và đẹp ý Chúa. Giới Trẻ Việt Nam vui mừng đón nhận những tia nắng đẹp và mọi người đều biết đó chính là hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa.

Hy vọng Ðại hội sẽ đem đến cho các bạn một luồng khí mới, một tinh thần mới khi trở về với những nẻo đường của đời sống hằng ngày.

Sau đây là Thư Chúc Mừng Ðại Hội của Cha P.M. Nguyễn Hữu Hiến:

Các bạn trẻ vùng Kanto thân mến, ngày mai là ngày khai mạc đại hội giới trẻ Kanto mà chúng con đã chờ đợi và ráo riết chuẩn bị từ lâu. Cha cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho những ngày đại hội, xin Chúa ban cho các bạn trẻ, khi đến gặp gỡ nhau trong những ngày này, cũng được gặp Chúa và nghe được tiếng Chúa nói với mỗi người để quảng đại đón nhận, và khi về lại với cuộc sống hằng ngày, mang Chúa, mang Lời Chúa về cho anh chị em mà chúng con gặp trong cuộc sống hằng ngày. Hai ngày gặp mặt ngắn ngủi phải được xem như một hành trình lên núi, bỏ đi những bận rộn, lo lắng hằng ngày, để có thể mở lòng ra với những bận tâm, lo lắng, những vấn đề của các bạn trẻ, của nhau và tìm cách sống tốt hơn như Chúa mong muốn. Cha rất tiếc không thể đến và chia sẻ niềm vui, nhiệt tâm cũng như những sinh hoạt, chắc chắn rất vui, của anh chị em của chúng con trong những ngày này, nhưng cha sẽ cầu nguyện cho chúng con, cha xin Chúa bù đắp sự vắng mặt của cha bằng những ơn lành, bằng những nâng đỡ, để chúng con luôn sống xứng đáng là những người trẻ công giáo. Xin cám ơn cha Nhã đã luôn đồng hành với giới trẻ. Xin cám ơn qúy cha đã bỏ thời gian tham dự, giúp cho các bạn trẻ được lãnh nhận các bí tích. Và xin Chúa chúc lành và hiệp nhất tất cả chúng ta, và xin cho chúng ta cũng được trở nên muối đất, ánh sáng cho thế gian. Cầu nguyện chonhau. Thân mến.

#GTCGVNKANTO

#BTTKANTO

#DAIHOIGIOITRECONGGIAO

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page