Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi nhân dân Congo và Nam Sudan

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi nhân dân Congo và Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-07-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái bày tỏ sự liên đới và gần gũi với nhân dân hai nước Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan đang chịu đau khổ và ngài tin tưởng sẽ sớm gặp gỡ họ.

Trên đây là nội dung sứ điệp Video Ðức Thánh cha gửi đến nhân dân Congo và Nam Sudan, hai quốc gia lẽ ra ngài đến viếng thăm từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022, nhưng phải hoãn lại vì lý do sức khỏe. Ðức Thánh cha nói: "Chúa biết, tôi rất lấy làm tiếc vì phải dời lại chuyến viếng thăm rất được mong muốn và chờ đợi này. Nhưng chúng ta đừng mất tin tưởng và hãy nuôi hy vọng sớm gặp gỡ nhau vừa khi có thể."

"Tôi muốn nói với anh chị em rằng đặc biệt trong những tuần lễ này, tôi nghĩ đến anh chị em hơn bao giờ hết. Tôi mang trong tâm hồn, trong kinh nguyện của tôi, những đau khổ mà anh em đang phải chịu đựng từ lâu. Tôi nghĩ đến Cộng hòa dân chủ Congo, đến sự bóc lột, bạo lực và bất an mà đất nước này đang chịu, đặc biệt ở miền đông Congo, nơi mà các cuộc xung đột võ trang kéo dài, gây ra vô số đau khổ thảm thương, những đau khổ này càng gia tăng vì sự dửng dưng lãnh đạm và về hùa của bao nhiêu người. Và tôi nghĩ đến Nam Sudan, đến tiếng kêu hòa bình của dân chúng, bị kiệt lực vì bạo lực và nghèo đói, đang chờ đợi những sự kiện cụ thể từ tiến trình hòa giải quốc gia, mà tôi mong muốn góp phần vào, nhưng không phải một mình, trái lại với cuộc hành hương đại kết cùng với hai người anh em yêu quí là Ðức Tổng giám mục giáo phận Canterbury và vị Thủ lãnh của Tổng hội đồng Giáo hội Ecosse".

Ðức Thánh cha nhắn nhủ rằng: "Anh chị em đừng để mình bị cướp mất niềm hy vọng. Anh chị là những người vốn rất quí báu đối với tôi, và anh chị em càng quí giá và được Thiên Chúa yêu thương, Ðấng không bao giờ làm cho những người hy vọng nơi Người bị thất vọng! Tất cả anh chị em đều có một sứ mạng lớn, bắt đầu từ các vị lãnh đạo chính trị: đó là lật sang một trang mới, mở ra những con đường mới, con đường hòa giải, tha thứ, sống chung thanh thản. Ðó là một sứ mạng cần đảm trách khi cùng nhau nhìn về tương lai, bao nhiêu người trẻ ở đất nước màu mỡ và bị thương tổn của anh chị em, làm cho đất nước được đầy ánh sáng và tương lai. Họ đang mơ ước và đáng được thấy những ước mơ ấy được thành tựu, thấy những ngày hòa bình: đặc biệt đối với họ, cần phải bỏ khí giới, vượt thắng oán hận và viết lên những trang mới về tình huynh đệ."

Tôi muốn nói với anh chị em một điều: nước mắt đã đổ ra trên mặt đất và kinh nguyện dâng lên trời cao không phải là vô ích. Sự an ủi của Chúa sẽ đến, vì Chúa có "những dự phóng hòa bình chứ không phải tai ương bất hạnh" (Gr 29,11). Ngay từ bây giờ, trong khi chờ đợi được nhìn thấy anh chị em, tôi cảm thấy như ở nhà trong các cộng đoàn Kitô sinh động của anh chị em, ôm lấy tất cả anh chị em bằng sự hiện diện của tôi và chúc lành cho đất nước của anh chị em, lời cầu nguyện của tôi khẩn trương hơn cũng như lòng quí mến của tôi đối với anh chị em và dân tộc của anh chị em. Tôi thành tâm chúc lành và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi".

(Sala Stampa 2-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page