Các giám mục Canada hy vọng nơi cuộc gặp gỡ

giữa Ðức Thánh cha và các phái đoàn thổ dân

 

Các giám mục Canada hy vọng nơi cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và các phái đoàn thổ dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fort Nelson (RVA News 24-03-2022) - Các giám mục Canada bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Ðức Thánh cha và các phái đoàn thổ dân bản xứ nước này sẽ là cơ hội để suy tư về những thảm trạng quá khứ và đưa ra những biện pháp chữa lành và hòa giải giữa các thổ dân và Giáo hội Công giáo.

Nhu cầu hòa giải này càng được nhấn mạnh, sau vụ khám phá những ngôi mộ vô danh tại các trường nội trú thổ dân ở Canada hồi năm ngoái. Giáo hội Công giáo cùng với các Giáo hội Kitô khác, Anh giáo và Tin lành, đã được chính phủ thuộc địa ủy thác nhiệm vụ giáo dục các trẻ em thổ dân trong chính sách đồng hóa văn hóa. Các em bị đưa ra khỏi bộ lạc của mình, phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, từ bỏ văn hóa của mình và không được trở về với các bộ lạc nguyên quán.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux của Công giáo Mỹ, Johnathan Lesarge, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ đau buồn và hối hận vì chấn thương mà các cộng đoàn thổ dân Canada đã phải chịu và vì vai trò của Giáo hội trong những đau khổ mà các học sinh thổ dân phải chịu trong các trường nội trú.

Ông Lesarge nói: "Các giám mục Canada cảm thấy vinh dự vì Ðức Giáo hoàng quyết định gặp các đại diện của thổ dân trong các buổi tiếp riêng và theo nhóm, tại Vatican, qua đó họ có cơ hội kể lại lịch sử và chia sẻ những viễn tượng của họ. Chúng tôi hy vọng các cuộc gặp gỡ này sẽ giúp Ðức Thánh cha đề cập đến những chấn thương còn kéo dài và hậu quả của những đau khổ mà các thổ dân phải chịu cho đến ngày nay, cũng như vai trò của Giáo hội Công giáo trong hệ thống các trường nội trú".

Một phái đoàn các giám mục Canada và ba nhóm thổ dân thuộc các sắc tộc khác nhau sẽ đến Roma từ ngày 28 tháng Ba tới 01 tháng Tư năm 2022 để gặp gỡ Ðức Giáo hoàng. Trong các nhóm đó, có Hội đồng các sắc dân đầu tiên (Assembly of First Nation, AFN), Hội đồng toàn quốc những người lai, và sắc dân Inuit Tapiriit Kanatami. Trong các đoàn đó, có các Trưởng lão, những người "bảo tồn kiến thức", các cựu học sinh các trường nội trú và những người từ nhiều nơi ở Canada.

Trong thông cáo công bố tuần trước, Hội đồng các Sắc dân đầu tiên cho rằng "cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo hoàng là một bước tiến quan trọng, trong khi chúng tôi tiếp tục đề cập đến sự có lỗi của Giáo hội Công giáo trong cuộc diệt chủng và đồng lõa, qua đó nhiều trẻ em thuộc sắc dân đầu tiên đã phải chịu trong các trường nội trú ấy". Họ cho biết là cũng thúc đẩy Ðức Giáo hoàng đến Canada để xin lỗi vì những vụ lạm dụng trẻ em tại các trường nội trú thổ dân, đồng thời xin Ðức Giáo hoàng Phanxicô hủy bỏ sắc chỉ do Ðức Giáo hoàng Alessandro VI, hồi năm 1493 cho phép Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha thực dân hóa Mỹ châu và các cộng đoàn thổ dân làm thần dân.

Ðáp lại thông cáo trên đây, phát ngôn viên Lesarge, nhân danh Hội đồng Giám mục Canada, bày tỏ "sự hối hận sâu đậm về vai trò của Giáo hội trong hệ thống các trường nội trú thổ dân" và nói rằng: "Chúng tôi nhìn nhận và xin lỗi vì sự hủy bỏ các ngôn ngữ, văn hóa và linh đạo của thổ dân, cũng như sự thiếu tôn trọng lịch sử và các truyền thống phong phú của các thổ dân".

Ông cũng nhắc lại rằng các giám mục Canada đã xin lỗi vì những lạm dụng thể lý, tâm lý, cảm xúc, tinh thần, văn hóa và tính dục đối với các trẻ em tại các trường học.

(Cruxnow 22-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page