Ðức Thánh cha đến Cipro

 

Ðức Thánh cha đến Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nicosia (RVA News 03-12-2021) - Sau 3 giờ bay, chiếc Airbus 320 chở Ðức Thánh cha Phanxicô và những người cùng đi đã đáp xuống phi trường quốc tế Larcana, một thành phố có 72,000 dân cư ở mạn đông đảo Cipro, vào lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương.

Ðón tiếp Ðức Thánh cha tại chân thang máy bay, có bà Chủ tịch Quốc hội Cipro, Ðức Tổng giám mục Adolfo Tiro Yllana, Sứ thần Tòa Thánh tại địa phương, cùng với Ðức Hồng y Béchara Rai, Giáo chủ Công giáo Maronite từ Liban, Ðức Thượng phụ Pizzaballa. Ba em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa cho ngài.

Sau nghi thức duyệt qua hàng quân danh dự và giới thiệu hai phái đoàn của Tòa Thánh và Cipro, Ðức Thánh cha còn chào thăm hàng chục trẻ em đón tiếp ngài trước khi vào phòng khánh tiết phi trường để hội kiến với bà Chủ tịch Quốc hội Cipro.

Tiếp đến, Ðức Thánh cha lên xe tiến về Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Ân Phúc, thuộc Giáo hội Công giáo Maronite ở thủ đô Nicosia, thành phố có hơn 200,000 dân cư, cách đó 50 cây số về hướng tây và ở trung tâm của đảo Cipro. Khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền bắc đảo Cipro, thành Nicosia cũng bị chia thành hai, với ranh giới xanh (Green Line) có hàng rào kẽm gai và một số đoạn có tường ngăn cách. Ðội quân Mũ Xanh của Liên Hiệp Quốc trấn đóng vùng trái độn này giữa hai bên.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page