Ðức Thánh Cha chào thăm các thiếu nhi

tham gia cuộc tuần hành "Hãy mở ra"

 

Ðức Thánh Cha chào thăm các thiếu nhi tham gia cuộc tuần hành "Hãy mở ra".

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 11-09-2021) - Sáng thứ Sáu 10 tháng 9 năm 2021, sau buổi chào đón "Little Amal", con rối với khuôn mặt của một bé gái 9 tuổi, biểu tượng thảm cảnh của hàng triệu trẻ em tị nạn do phải chạy trốn chiến tranh, hơn 200 thiếu nhi của giáo phận Roma đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô chào thăm tại sân Damaso ở nội thành Vatican.

Sự kiện chào đón Rối Amal tại quảng trường thánh Phêrô nằm trong khuôn khổ của Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 107, sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2021, với chủ đề "Hướng đến một 'chúng ta' luôn mở rộng hơn".

Trước đó, hơn 200 thiếu nhi đến từ một số giáo xứ của Roma, hướng đạo sinh và Caritas giáo phận Roma, đã tham gia cuộc tuần hành mang tên "Hãy mở ra". Hiện diện tại buổi chào đón rối Amal và gặp gỡ Ðức Thánh Cha, có đại diện của các tu sĩ dòng thừa sai thánh Carlo, hay còn gọi là dòng Scalabriniani, chuyên săn sóc giúp đỡ người di dân; Ðức Hồng y Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký phân bộ Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện; và Ðức cha Benoni Ambarus, phụ trách về các hoạt động bác ái và di dân của giáo phận Roma.

Tại sân Damaso, Ðức Thánh Cha đã có lời chào ngắn gọn và trìu mến dành cho các thiếu nhi, cảm ơn các em đã đến thăm. Sau đó ngài mời các em ở lại sân Damaso để chơi và ngài ban phép lành cho các em.

Tại quảng trường thánh Phêrô, rối Amal được đặt gần tượng đài Angels Unawares - Các Thiên thần không được biết đến - tác phẩm điêu khắc bằng đồng của Timothy Schmalz, mô tả một nhóm người di cư và tị nạn đứng cạnh nhau, vai kề vai, chen chúc trên một chiếc bè.

Rối Amal là hình ảnh một bé gái tị nạn, khởi hành từ Gaziantep, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 27 tháng 7 năm 2021, đi vòng quanh châu Âu để tìm mẹ, và cuối cùng đến Manchester, Vương quốc Anh. Như thế, "Little Amal" đại diện cho tất cả trẻ em phải di tản, nhiều em trong số đó bị tách khỏi cha mẹ. Rối Amal sẽ đi hơn 8,000 km để tìm kiếm gia đình của em và để nói lên tiếng nói của các trẻ em phải di tản: "Xin đừng quên chúng con".

Trong diễn văn chào rối Amal, Ðức Hồng y Michael Czerny nhắc lại những lời của Ðức Thánh Cha Phanxicô: "Chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền. Vì vậy chúng ta được kêu gọi làm việc cùng nhau để sẽ không còn bức tường ngăn cách chúng ta, không còn là những người khác, nhưng chỉ có một 'chúng ta' duy nhất, bao gồm toàn thể nhân loại. Ai biết được có bao nhiêu thiên thần đang ẩn mình sau khuôn mặt của vô số người di cư và tị nạn, trẻ vị thành niên và thanh niên, người lớn và người già? Ðiều này tùy thuộc vào việc chúng ta chào đón và bảo vệ họ như những bước thiết yếu đầu tiên để thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của họ, đó là tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn".

Từ ngày 7 đến 19 tháng 9 năm 2021, Amal được đón tiếp tại Ý với các sự kiện văn hóa lớn, các buổi biểu diễn công cộng và các sự kiện cộng đồng ở 12 thành phố.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page