Ðức Thánh Cha tiếp tổ chức "Arché"

chuyên giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em dễ bị tổn thương

 

Ðức Thánh Cha tiếp tổ chức "Arché" chuyên giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em dễ bị tổn thương.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 2-09-2021) - Tiếp các thành viên của tổ chức "Arché" vào sáng ngày 2 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn họ đã đón tiếp và giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em dễ bị tổn thương, với cung cách của Thiên Chúa, đó là gần gũi, dịu dàng và cảm thông.

Năm 1991, cha Giuseppe Bettoni thành lập một hiệp hội nhắm giúp những trẻ em bị nhiễm HIV và gia đình của các em. Năm 2013, hiệp hội trở thành một tổ chức. Ngày nay, tổ chức phi lợi nhuận "Arché" đồng hành cùng trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương trong việc xây dựng sự độc lập về xã hội, nhà ở và công việc bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc.

Ðức Thánh Cha cảm ơn cộng đoàn đã đến gặp ngài và kể cho ngài nghe hoạt động của họ, "không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng gương mặt và sự hiện diện". Ngài đặc biệt cảm ơn cha Giuseppe Bettoni về hoạt động của cha trong 30 năm qua, từ khi cha bắt đầu công việc đón tiếp các bà mẹ và trẻ em.

Dấu chỉ hy vọng

Giải thích về tên của cộng đoàn, "Arché", "gợi lên nguồn gốc, sự khởi đầu", Ðức Thánh Cha nói: "từ ban đầu có Tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả những điều là sự sống, là tốt đẹp, tốt lành và chân thật đều đến từ đó, từ Thiên Chúa, Ðấng là Tình yêu, như sự sống con người đến từ trái tim và cung lòng của người mẹ, như từ trái tim và cung lòng của Mẹ Chúa Giêsu, Ðấng là Tình yêu nhập thể, đã sinh ra".

Theo luận lý này, Ðức Thánh Cha nói tiếp, từ ban đầu có những gương mặt. Ðối với tổ chức "Arché", đó là gương mặt của các bà mẹ và trẻ em mà cộng đoàn đón tiếp và giúp đỡ để giúp họ thoát khỏi bạo lực và đối xử tàn tệ. Ngài đề cao sự tiếp đón của tổ chức như dấu chỉ hy vọng trước hết cho những phụ nữ và trẻ em này.

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng tổ chức "Arché" đã chuyển bức ảnh xinh đẹp và quen thuộc của Ðức Mẹ và Chúa Hài Ðồng thành một trải nghiệm cụ thể, được tạo nên từ những câu chuyện và những khuôn mặt cụ thể. Nó chắc chắn có những vấn đề, khó khăn, gian khổ... Nhưng đồng thời cũng có niềm vui, niềm vui khi thấy rằng sự chia sẻ mở ra những con đường tự do, tái sinh, nhân phẩm. (CSR_5887_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page