Một linh mục Mexico bị sát hại

 

Một linh mục Mexico bị sát hại.

Ngọc Yến

Cuernavaca (Vatican News 2-09-2021) - Cha José Guadalupe Popoca, 43 tuổi, linh mục thuộc giáo phận Cuernavaca của Mexico bị sát hại hôm 31 tháng 8 năm 2021. Kể từ đầu năm 2021 đến nay, Giáo hội Mexico đã có ba linh mục bị sát hại.

Cha José Guadalupe Popoca sinh tại Jiutepec, Morelos, ngày 12 tháng 12 năm 1977, thụ phong linh mục tháng 8 năm 2007. Cha đã thi hành mục vụ tại một số giáo xứ của giáo phận Cuernavaca. Và trước khi bị sát hại cha đang coi sóc giáo xứ Thánh Nicola di Bari ở Galena. Cha được tìm thấy đã chết với vết thương trên đầu, trong chính nhà thờ của giáo xứ.

Sau khi được tin cha José Guadalupe bị sát hại, qua một video, Ðức cha Ramón Castro Castro, Giám mục của giáo phận Cuernavaca, bày tỏ đau buồn, và xin mọi người cầu nguyện cho cha. Ðức cha nói: "Với nỗi buồn sâu sắc, nhưng luôn hy vọng và tin tưởng vào Chúa, chúng tôi đặt trong tay Thiên Chúa sự yên nghỉ muôn đời của cha José Guadalupe; ước gì mọi chuyện xảy đến giúp chúng ta nhận biết và tin cậy Chúa nhiều hơn".

Trong một sứ điệp, Ðức cha Alfonso Miranda Guardiola, Giám mục phụ tá Giáo phận Monterrey, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Mexico, cũng đã bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của cha Guadalupe Popoca, đồng thời chia buồn với giáo phận Cuernavaca. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đã phạm tội ác được ơn hoán cải. Bởi vì, Thiên Chúa không tạo dựng con người để làm điều ác, Người yêu thương chúng ta vì chúng ta là con của Người và mong chúng ta chọn con đường sự sống.

Ðức cha Tổng Thư ký còn mời gọi các linh mục không đánh mất niềm hy vọng, nhưng tiếp tục thi hành sứ vụ với lòng nhiệt thành, theo mẫu gương của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành.

Theo thông tin ban đầu, cha Guadalupe Popoca bị bắn chết vào đầu. Nhà chức trách đã bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một vụ tấn công vào Giáo hội Công giáo, mặc dù thực tế trong những năm gần đây, nhiều lần giáo phận Cuernavaca đã bị các nhóm tội phạm tấn công, với các vụ trộm cắp và tống tiền. Còn theo các nguồn tin từ cảnh sát, được báo chí địa phương đưa tin, cha José Guadalupe bị giết vì đã phản đối hành vi trộm xe của cha. Giả thiết này không được dư luận tin tưởng cho lắm, vì ở một quốc gia thường xuyên xảy ra bạo lực như Mexico, ít người dám liều mạng vì một vụ trộm xe "đơn giản". Một số nguồn tin khác thì cho rằng, tiếng súng nổ ở một khoảng cách ngắn và điều này có thể là một vụ hành quyết.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page