Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ

giúp dân tị nạn chiến tranh Mozambique

 

Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ giúp dân tị nạn chiến tranh Mozambique.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Palma (RVA News 29-03-2021) - Các nhóm khủng bố lại tấn công hai thành phố Manguna và Palma ở miền tây bắc Mozambique. Thành phố Palma bị họ chiếm đóng.

Hôm 26 tháng 3 năm 2021, cha Kwiriwi Fonseca, một trong những vị đặc trách truyền thông của giáo phận Pemba ở miền bắc Mozambique nói với tổ chức bác ái Trợ giúp Giáo hội đau khổ rằng cuộc tấn công đồng thời của phiến quân khủng bố diễn ra tại hai thành phố vừa nói. Dân chúng phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Nhiều linh mục và nữ tu cũng phải bỏ giáo xứ và giáo điểm truyền giáo để tránh bạo lực.

Cha Edegard Silva, thừa sai người Brazil, hoạt động tại giáo phận Pemba ở miền bắc Mozambique, cho biết giáo xứ Thánh Tâm cha phụ trách tại huyện Muidumbi đã phải chịu một trong những vụ tấn công khủng bố mạnh mẽ nhất hồi năm ngoái và cha xác nhận dân chúng hiện nay đang phải di tản vì cuộc tấn công võ trang. Cha nói: "Nhiều thân nhân của các giáo lý viên chúng tôi ở thành phố Palma đã điện thoại để thông báo họ đang phải chạy thoát thân. Nhiều người chạy lên núi và khó có thể liên lạc với họ được vì tín hiệu điện thoại yếu và pin hết điện."

Palma ở trong một miền đang có những dự án lớn của công ty dầu hỏa Total của Pháp khai thác dầu khí, và theo nhiều người, đó là một trong những lý do của cuộc tấn công từ phía những nhóm võ trang liên kết với những thành phần thánh chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo IS.

Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối năm 2020 có hơn 670,000 người di tản từ tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết ngay từ đầu đã hỗ trợ Giáo hội địa phương trong việc giúp dân tản cư và đã dành 160,000 Euro cho việc cứu trợ cấp thời. Ngoài ra, tổ chức bác ái này cũng nâng đỡ các linh mục và nữ tu, chủng viện và các dự án khác để đáp ứng các nhu cầu cấp thời của đời sống Giáo hội. (Vatican News Service 26-3-2021)

Phản ứng của Ðức Giám quản giáo phận Pemba

Trong thánh lễ Chúa nhật Lễ lá 28 tháng 3 năm 2021, Ðức cha Antonio Juliasse, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận thủ đô Maputo, Giám quản Tông tòa giáo phận Pemba, kêu gọi chính quyền Mozambique bảo vệ công lý cho toàn dân và chấm dứt càng sớm càng tốt bạo lực trong vùng Cabo Delgado. Ngài nói: "Công lý trong một quốc gia là điều không thể thương lượng được. Một nhà lãnh đạo không thực thi công lý thì không phải là lãnh đạo thực sự. Chính phủ cần nhìn đến những người nghèo nhất, bé nhỏ nhất và giúp họ ra khỏi tình trạng nghèo đói. Ước gì không có những người được đặc ân trong khi những người khác bị loại trừ vì lý do tôn giáo, chính trị, chủng tộc hoặc địa phương".

(Ecclesia 28-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page