Như Mẹ Maria,

chúng ta phải bước theo Chúa Giêsu

 

Ðức Thánh cha: Như Mẹ Maria, chúng ta phải bước theo Chúa Giêsu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-03-2021) - Cuối thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, 28 tháng 3 năm 2021, được cử hành tại bàn thờ Ngai tòa, bên trong Ðền thờ thánh Phêrô, lúc gần 12 giờ trưa, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự nghi thức kinh Truyền tin.

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến,

"Chúng ta bước vào Tuần thánh. Lần thứ hai, chúng ta sống tuần này trong bối cảnh đại dịch. Năm ngoái, chúng ta chúng ta bị sốc nhiều hơn, năm nay chúng ta bị thử thách nhiều hơn, và cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên nặng nề.

Trong tình cảnh lịch sử và xã hội này, Thiên Chúa làm gì? Ngài vác thánh giá. Chúa Giêsu nhận lấy thánh giá, nghĩa là Ngài vác lấy sự ác mà thực tại này kéo theo, sự ác thể lý, tâm lý và nhất là sự ác tinh thần, vì Ma Quỷ lợi dụng những cuộc khủng hoảng này để gieo rắc sự bất tín nhiệm, tuyệt vọng và bất hòa.

"Còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải làm gì? Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là môn đệ đầu tiên của Chúa, Mẹ đã theo Chúa Con. Mẹ đã vác lấy phần đau khổ của Mẹ, tăm tối, ngỡ ngàng và đã đi trên con đường khổ nạn, luôn giữ cho ngọn đèn đức tin cháy sáng trong tâm hồn. Với ơn Chúa, cả chúng ta cũng có thể đi theo con đường ấy. Và dọc theo con đường khổ giá hằng ngày, chúng ta gặp bao nhiêu khuôn mặt của các anh chị em ở trong khó khăn: chúng ta không thể đi qua, chúng ta hãy để cho con tim cảm thương và gần gũi. Trong lúc ấy, giống như ông Simon xứ Cirênê, chúng ta có thể nghĩ: "Tại sao lại tôi?". Nhưng rồi chúng ta sẽ khám phá ơn đánh động chúng ta, dù chúng ta không đáng. Xin Ðức Mẹ giúp chúng con, Mẹ luôn đi trước chúng con trên hành trình đức tin."

Kế đó, Ðức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page