Một thánh đường Rumani

được xây tại nơi trước kia là nhà tù tra tấn

 

Một thánh đường Rumani được xây tại nơi trước kia là nhà tù tra tấn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pitesti (RVA News 24-03-2021) - Một nhà thờ Chính thống Rumani bắt đầu được xây cất chính tại địa điểm trước đây là nhà tù khét tiếng ở Pitesti, dưới thời cộng sản, nơi xảy ra những vụ tra tấn tàn ác và chết chóc.

Bản tin của Tổ chức Pro Oriente, Phò Ðông phương, truyền đi hôm 20 tháng 3 năm 2021, cho biết lễ đặt viên đá xây thánh đường mới đã được Ðức cha Calinic, Tổng giám mục giáo phận Arges và Muscel cử hành. Trước đó, Ðức Tổng giám mục đã cử hành lễ tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân đã chết tại nhà tù Pitesti. Ðặc trách dự án xây thánh đường mới là cha Cozmin Ionu Liloiu, tuyên úy nhà tù ở địa phương.

Pitesti là thành phố cách thủ đô Bucarest của Rumani 120 cây số về hướng tây bắc. Nhà tù tại đây thời cộng sản, thuộc vào trang sử đen tối nhất của Rumani, được xây cất từ năm 1937 đến 1941 và được sử dụng cho đến năm 1977.

Trong khoảng thời gian từ 1949 đến 1952, nhà tù này được dùng làm nơi gọi là "Kinh nghiệm Pitesti", tại đó cơ quan mật vụ thi hành các kế hoạch gọi là "cải tạo" để phá vỡ các tù nhân chính trị về mặt thể lý và tâm thần, làm cho họ phải chấp nhận đường hướng cộng sản. Các phương pháp tàn ác nhất được sử dụng, kể cả các biện pháp tra tấn thể lý và tâm thần, phần lớn là do những người đồng tù thi hành.

Nhà tù Pitesti được chọn vì có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, tù nhân không thể trốn thoát, và ở ngoài thành phố, để dân chúng không thể nghe thấy những tiếng hét của các tù nhân bị tra tấn. Các tù nhân cũng bị hành hạ bằng sự thiếu ngủ và làm suy thoái tinh thần. Các biện pháp này cũng được áp dụng cho các sinh viên thần học và các tín hữu Kitô bị nhà nước coi là nguy hiểm. Nhiều người bị tra tấn đã tự tử. Các giám thị nhà tù hết sức ngăn cảnh những hành động này. Ai tự tử hụt càng bị tra tấn thêm.

(KP 20-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page