Ðền thánh Fatima được mở lại cho các tín hữu

 

Ðền thánh Fatima được mở lại cho các tín hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 16-03-2021) - Từ ngày 16 tháng 3 năm 2021, Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima, Bồ Ðào Nha, được mở lại cho các tín hữu đến kính viếng và dự lễ.

Mỗi ngày có sáu thánh lễ được cử hành, trong đó có năm lễ tại Vương cung Thánh đường Chúa Ba Ngôi, từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều, và một lễ lúc 12 giờ 30 trưa, tại Nhà nguyện Ðức Mẹ hiện ra. Cũng tại nhà nguyện này, mỗi ngày có ba buổi đọc kinh Mân côi trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 9 giờ 30 tối.

Trang mạng của Ðền thánh Fatima cho biết, tại Trung tâm Thánh Mẫu này, các buổi lễ với sự hiện diện của các tín hữu đã bị ngưng từ ngày 23 tháng 1 năm 2021, vì đại dịch Covid-19 lan tràn và nay được mở lại sau một tháng ba tuần lễ.

Ngay sáng 15 tháng 3 năm 2021, đã có đông đảo tín hữu hành hương tham dự thánh lễ lúc 9 giờ sáng tại Ðền thánh.

Trong tất cả các thánh lễ ngày thứ Ba, 16 tháng 3 năm 2021, đều có cầu nguyện cho hơn 800,000 nạn nhân qua đời vì đại dịch, theo sáng kiến của các vị Chủ tịch 34 Hội đồng Giám mục Âu châu. Hiệp với Ðền thánh Fatima trong ý nguyện này, có các giáo phận và dòng tu tại Bồ Ðào Nha, như một dấu chỉ liên đới của Giáo Hội với các nạn nhân và gia đình họ, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện cũng như những người đang ở tuyến đầu trong thời điểm tế nhị hiện nay.

Trong Mùa chay 2021, Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima truyền đi buổi đi đàng thánh giá mỗi thứ Sáu, vào lúc 4 giờ chiều.

Trong thời gian qua, Ðức Hồng y António dos Santos Marto, Giám mục giáo phận Leiria-Fatima, đã gửi thư mục vụ cho các tín hữu trong giáo phận, với tựa đề "Tám ngày hành hương tinh thần tại Ðền thánh Fatima", từ 14 đến 21 tháng 3 năm 2021.

Ðức Hồng y khuyến khích các tín hữu tham gia và cho biết ngài cũng chuẩn bị cho các trẻ em trong giáo phận với các bài giáo lý để các em tham dự.

Thư của Ðức Hồng y Marto có đoạn viết: "Vào ngày thứ tám là ngày cuối cùng, tôi sẽ đến Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima và nghĩ đến tất cả anh chị em trong tâm hồn, và sẽ cầu nguyện cho anh chị em cũng như cho tai ương đại dịch sớm chấm dứt, phó thác tất cả chúng ta cho sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa và là bổn mạng của chúng ta".

(Rei 15-3-2021; CNA 13-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page