Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại thành phố Erbil

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại thành phố Erbil.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 08-03-2021) - Lúc gần 4 giờ chiều, Chúa nhật 7 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô tới sân vận động Franso Hariri, ở phía nam thành phố Erbil. Sân thể thao này, mang tên vị cố thống đốc Hariri, được xây cất cách đây 65 năm (1956) trên khu đất thuộc phi trường cũ và có thể đón nhận 49,000 người, nhưng hiện nay, sau khi được tu bổ lại hồi năm 1992, sân này chỉ có thể đón nhận 28,000 người, dầu vậy đây vẫn là sân vận động lớn thứ hai của Irak.

Dọc đường từ Ðại chủng viện thánh Phêrô đến sân vận động, rất đông dân chúng và tín hữu đứng hai bên đường, vẫy cờ Tòa Thánh và Kurdistan để chào đón Ðức Thánh cha.

Ðến thao trường, Ðức Thánh cha dùng xe mui trần, Papamobile, để đi vòng quanh sân, chào thăm các tín hữu. Ðây là lần duy nhất ngài dùng xe này trong ba ngày viếng thăm Irak và đây cũng là thánh lễ đông đảo nhất trong chuyến viếng thăm này. Hiện diện trong thánh lễ, cũng có Chủ tịch và chính quyền miền Kurdistan. Và đồng tế với ngài, có hàng chục giám mục và hơn 50 linh mục, trước sự hiện diện của khoảng 20,000 tín hữu, nhiều người có ghế ngồi trên sân cỏ. Trong ca đoàn, không những có các tín hữu Công giáo nhưng cả những người bạn Hồi giáo.

Ðức Thánh cha cử thánh lễ thứ III Mùa chay bằng tiếng Ý xen lẫn các bài đọc và thánh ca bằng tiếng Canđê, Kurde và Arập.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha nhắc đến hai bài đọc đầu tiên của thánh lễ và cảnh giác chống lại cám dỗ nghĩ rằng ta phải tỏ ra cho người khác mình là người mạnh mẽ và khôn ngoan, và có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa mang lại an ninh cho chúng ta (Xc 20,4-5).

Ðức Thánh cha nói: "Trên đồi Canvê, Chúa Giêsu đã dâng cho Chúa Cha những vết thương, từ đó chúng ta được chữa lành (Xc 1 Tr 2,24). Tại đây, ở Irak, bao nhiêu anh chị em, bạn hữu của chúng ta đang mang các vết thương chiến tranh và bạo lực, những vết thương hữu hình và vô hình! Cám dỗ ở đây là đáp trả điều đau thương ấy và những điều khác bằng sức mạnh nhân trần, một sự khôn ngoan của phàm nhân. Trái lại, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta con đường của Thiên Chúa, con đường mà chính Chúa đã đi qua và trên đó Chúa gọi chúng ta bước theo Ngài"

Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ

Phần lớn bài giảng, Ðức Thánh cha dành để quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán, đổi tiền trong đền thờ và Ngài thanh tẩy đền thờ. Nhận xét về hành động này, Ðức Thánh cha nói:

"Chúa Giêsu đã có cử chỉ mạnh mẽ như thế vì Chúa Cha đã sai Người thanh tẩy đền thờ: không phải chỉ đền thờ bằng gạch đá, nhưng nhất là đền thờ tâm hồn. Cũng như Chúa Giêsu không chấp nhận để nhà của Chúa Cha trở thành một cái chợ (Xc Ga 2,16), Chúa cũng muốn tâm hồn chúng ta không phải là nơi hỗn độn, thiếu trật tự và xáo trộn. Tâm hồn cần được làm sạch, có trật tự và thanh tẩy khỏi những giả dối làm cho nó nhơ bẩn, khỏi những thái độ hai mặt giả hình. Tất cả chúng ta đều có. Ðó là những bệnh tật gây hại cho tâm hồn, làm cho cuộc sống nhơ nhuốc, khiến nó trở thành lươn lẹo nước đôi. Chúng ta cần được tẩy sạch khỏi những an ninh giả dối, thương mại hóa niềm tin nơi Thiên Chúa bằng những sự chóng qua, những thuận lợi nhất thời. Chúng ta cần quét sạch khỏi tâm hồn chúng ta và Giáo hội những cám dỗ đen tối của quyền hành và tiền bạc. Ðể thanh tẩy con tim, chúng ta cần phải cố gắng hết sức, cảm thấy mình có trách nhiệm, chứ không phải chỉ đứng nhìn trong khi người anh em, chị em chịu đau khổ... Tự sức mình, chúng ta không có thể, chúng ta cần Chúa Giêsu. Chính Chúa có quyền năng chiến thắng những sự ác của chúng ta, chữa lành các bệnh tật của chúng ta và tu bổ đền thờ tâm hồn chúng ta... Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể thanh tẩy chúng ta khỏi những công việc của sự ác, chính Chua đã chết và sống lại, Người là Chúa!

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không để chúng ta chết trong tội lỗi. Cả khi chúng ta quay lưng lại với Chúa, Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta một mình. Chúa tìm kiếm, theo đuổi, để kêu gọi chúng ta thống hối và thanh tẩy chúng ta."

Tham dự vào công trình xây dựng Giáo hội

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Giáo hội tại Irak, với ơn Chúa, đã và đang làm rất nhiều để công bố sự khôn ngoan tuyệt vời này của thập giá bằng cách phổ biến lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa Kitô, nhất là đối với những người túng thiếu nhất. Cả trong tình cảnh nghèo khổ và khó khăn lớn, nhiều người trong anh chị em đã giúp đỡ cụ thể và liên đới với những người nghèo khổ. Ðó là một trong những lý do thúc đẩy tôi đến hành hương giữa anh chị em để cám ơn và củng cố anh chị em trong đức tin và làm chứng tá. Hôm nay, tôi có thể và động chạm cụ thể Giáo hội tại Irak sinh động, thấy Chúa Kitô sống và hoạt động trong dân thánh thiện và trung thành của Người".

Cám ơn

Cuối thánh lễ, Ðức cha Bashar Matti Warda, Tổng giám mục giáo phận Erbil sở tại đã đại diện mọi người chào mừng và cám ơn Ðức Thánh cha. Ðức Tổng cũng lên tiếng cám ơn tất cả các giám mục hiện diện và các vị khác đã làm việc rất nhiều cho cuộc viếng thăm này. Ngài cám ơn chính phủ và các nhà chức trách dân sự của Irak vì những đóng góp không thể thiếu được.

Ðức Tổng không quên cám ơn tất cả những người đã cộng tác, bằng nhiều cách vào việc tổ chức cuộc viếng thăm, và có bao nhiêu người thiện nguyện trong công trình này. Ngài cũng cám ơn các tổ chức bác ái quốc tế, trong tổ chức gọi là Roaco, có các đại diện hiện diện trong thánh lễ, đã giúp đỡ nhân dân Irak trong công trình tái thiết và hồi sinh xã hội.

Giã từ

Sau thánh lễ, Ðức Thánh cha ra phi trường thành phố Erbil. Các vị Tổng giám mục ở Erbil, Chủ tịch và thủ tướng của miền tự trị Kurdistan cũng có mặt để tiễn biệt Ðức Thánh cha, trong nghi thức đơn sơ, trước khi Ðức Thánh cha đáp máy bay trở về thủ đô Baghdad, dùng bữa tối và qua đêm tại đây, để sáng hôm sau, thứ Hai 8 tháng 3 năm 2021, giã từ Irak lúc quá 9 giờ 30 để trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 1 giờ, giờ Roma.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Chúa Giêsu không những thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng còn làm cho chúng ta được dự phần vào chính quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa. Chúa giải thoát chúng ta khỏi lối hiểu biết về đức tin, gia đình và cộng đoàn làm chia rẽ, đối nghịch, loại trừ, để chúng ta có thể xây dựng một Giáo hội và một xã hội cởi mở đối với mọi người, ân cần quan tâm đối với các anh chị em chúng ta đang túng thiếu hơn. Và đồng thời Chúa củng cố chúng ta, để chúng ta biết chống lại cám dỗ tìm cách báo thù làm ta lún sâu trong một cái vòng trả đũa khôn cùng. Với quyền năng của Thánh Linh, Chúa mời gọi chúng ta, không phải chiêu dụ tín đồ, nhưng trở thành các môn đệ thừa sai của Chúa, những người nam nữ được kêu gọi làm chứng rằng Tin mừng có quyền năng thay đổi cuộc sống.

Ám chỉ tới tình trạng bị tàn phá của Giáo hội ở Irak, Ðức Thánh cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: "Các ngươi hãy phá hủy đền thờ này và trong ba ngày Ta sẽ xây lại" (Ga 2,19). Chúa nói về đền thờ thân xác Ngài, vì thế, Chúa cũng nói về Giáo hội của Ngài. Chúa hứa với chúng ta rằng với quyền năng phục sinh, Ngài có thể hồi sinh chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta khỏi những đổ vỡ do bất công, chia rẽ và oán ghét gây ra. Ðó là lời hứa mà chúng ta tử hành trong thánh lễ này. Với con mắt đức tin, chúng ta nhìn nhận sự hiện diện của Chúa chịu đóng đanh và sống lại giữa chúng ta, chúng ta học cách đón nhận sự khôn ngoan giải thoát của Chúa, học cách an nghỉ trong các vết thương của Chúa và tìm được sự chữa lành và sức mạnh để phục vụ Nước Chúa đang đến trong thế giới này của chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page