Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi nhân dân Irak

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi nhân dân Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-03-2021) - Trong sứ điệp gửi nhân dân Irak, hôm 4 tháng 3 năm 2021, trước khi lên đường viếng thăm, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết ngài đến thăm như một sứ giả hòa bình và hy vọng, gặp gỡ một "Giáo hội tử đạo", và những người dân Irak đã chịu bao đau khổ, và ngài khích lệ mọi người thuộc các truyền thống tôn giáo hãy là những anh chị em với nhau.

Ðức Thánh cha nói: "Trong ít ngày nữa, tôi sẽ ở giữa anh chị em. Tôi rất muốn gặp anh chị em, nhìn những khuôn mặt, viếng thăm đất nước anh chị em là một chiếc nôi cổ kính và ngoại thường của nền văn hóa. Tôi đến như một người lữ hành thống hối cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa giải sau những năm chiến tranh và khủng bố, để xin Chúa ban ơn an ủi cho các tâm hồn và chữa lành các vết thương. Và tôi đến giữa anh chị em như người lữ hành hòa bình, để lập lại: "Tất cả là anh chị em với nhau" (Mt 23,8).

Ngỏ lời với các tín hữu Kitô, Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em đã làm chứng về niềm tin nơi Chúa Giêsu giữa những thử thách rất cam go, tôi nóng lòng chờ được nhìn thấy anh chị em. Tôi hân hạnh được gặp một Giáo hội tử đạo; xin cám ơn vì chứng tá của anh chị em. Ước gì bao nhiêu vị tử đạo mà anh chị em quen biết, giúp chúng ta kiên trì trong sức mạnh khiêm tốn của tình yêu. Trong đôi mắt, đnh chị em vẫn còn những hình ảnh nhà cửa bị tàn phá, thánh đường bị xúc phạm, và trong tâm hồn còn những vết thương vì những tình cảm bị bỏ lại và nhà cửa bị bỏ rơi. Tôi muốn mang đến cho anh chị em lòng quí mến của toàn thể Giáo hội, đang gần gũi anh chị em và vùng Trung Ðông đau khổ, đồng thời để khích lệ anh chị em tiến bước. Chúng ta đừng để cho những đau khổ kinh khủng mà anh chị em đã chịu và làm cho tôi rất đau khổ, được trổi vượt. Chúng ta đừng đầu hàng trước sự ác lan tràn."

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Anh chị em thân mến, tôi đã nghĩ rất nhiều đến anh chị em trong những năm này, những người đã chịu đau khổ rất nhiều nhưng không bị ngã quị. Hỡi anh chị em là những tín hữu Kitô, Hồi giáo, và dân tộc Yazidi, đã chịu khổ đau rất nhiều, tất cả chúng ta là anh chị em. Giờ đây, như người lữ hành hy vọng, tôi đến đất nước được chúc phúc và bị thương của anh chị em. Từ nơi anh chị em, ở Ninive, vang dội lời ngôn sứ Giona, - là người đã ngăn cản sự tàn phá và mang lại một niềm hy vọng mới, - niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho niềm hy vọng ấy "lây nhiễm", niềm hy vọng khích lệ tái thiết và bắt đầu lại. Và trong thời kỳ đại dịch này, chúng ta giúp nhau củng cố tình huynh đệ, để cùng nhau xây dựng một tương lai an bình. Anh chị em thuộc các truyền thống tôn giáo. Cách đây hàng ngàn năm, Tổ phụ Abraham đã bắt đầu hành trình. Ngày nay, chúng ta có nhiệm vụ tiếp tục hành trình ấy, với cùng tinh thần, cùng nhau tiến qua các con đường hòa bình!"

(Rei 3-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page