Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ

hỗ trợ học bổng cho giới trẻ Iraq

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ hỗ trợ học bổng cho giới trẻ Iraq.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 3-03-2021) - Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ đề xuất hỗ trợ các Kitô hữu trẻ Iraq, với học bổng dành cho 150 sinh viên của Ðại học Công giáo Erbil (UCE), thuộc miền tự trị Kurdistan của Iraq, trong bốn năm tới.

Theo một thông cáo báo chí đưa ra hôm thứ Ba 02 tháng 3 năm 2021, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ khởi động một chương trình mới trị giá 1.5 triệu euro. Dự án nhằm thúc đẩy sự gắn kết xã hội giữa các cộng đoàn tôn giáo và đảm bảo triển vọng việc làm tốt hơn cho sinh viên Kitô giáo.

Ðức cha Bashar Warda, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê, Tổng Giám mục Giáo phận Erbil và là người sáng lập trường đại học cho biết: "Chương trình sẽ không chỉ mang lại ích lợi cho một số người trẻ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nó còn đại diện cho một cử chỉ liên đới mạnh mẽ với các Kitô hữu, dân tộc thiểu số và những người bị thiệt thòi trong khu vực. Tôi luôn đánh giá cao hoạt động hỗ trợ của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ dành cho chúng tôi trong nhiều năm. Chúng tôi thấy cần phải thông báo tin vui này cho mọi người trong chuyến thăm của Ðức Thánh Cha, và hy vọng vào năm 2025 sẽ có 1,000 sinh viên. Ðiều này sẽ mang lại cho chúng tôi một tiếng nói ý nghĩa và đảm bảo một tương lai cụ thể cho thế hệ trẻ và cha mẹ của họ. Hầu hết các sinh viên đại học này là người tị nạn hoặc những người di cư từ các vùng khác của Iraq".

Ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ Quốc tế giải thích: "Trường đại học được xây dựng dựa trên sự đa dạng, với 72% Kitô hữu, 10% Hồi giáo và 18% người Yazidi. Ðại học Công giáo Erbil là một dự án có tầm quan trọng thiết yếu đối với các Kitô hữu có ý định ở lại miền bắc Iraq và Kurdistan. Các Kitô hữu sẽ không nghĩ đến việc rời bỏ quốc gia nếu họ không cảm thấy bị đe dọa bởi những thế lực ngoài tầm kiểm soát của họ. Nếu các Kitô hữu trẻ được tạo cơ hội để có được một sự huấn luyện tốt, họ sẽ ở lại".

Theo ông Alfredo Mantovano, Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ Ý, "Thực tế ở đây, có một cảm giác bất ổn kéo dài do tình hình kinh tế bấp bênh. Ðiều này khiến những người trẻ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: ở lại hay ra đi. Không phải ngẫu nhiên mà trong mười năm gần đây, sự hiện diện của Kitô hữu đã giảm đáng kể. Ðại học Công giáo Erbil, được thành lập cách đây 5 năm, nhằm mục đích cung cấp cho những người trẻ cơ hội được ở lại quê hương". Cho đến nay, đây là trường đại học Công giáo duy nhất trên toàn quốc và có 54% sinh viên nữ. Hiện tại có 170 sinh viên theo học nhưng các vị lãnh đạo đang hướng tới mục tiêu tăng mạnh trong vòng 4 năm tới và để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, sự hỗ trợ tài chính của các nhà hảo tâm của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ là rất cần thiết.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page