Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

chủ sự lễ kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh chủ sự lễ kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-01-2021) - Lúc 10 giờ sáng, ngày đầu năm, 1 tháng 1 năm 2021, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô, thay Ðức Thánh cha Phanxicô, vì ngài bị đau thần kinh tọa từ hôm trước đó.

Ðồng tế với Ðức Hồng y Parolin, có hai mươi hồng y ở Roma, trước sự hiện diện của hơn 100 tín hữu, tại khu vực trước Bàn thờ Ngai tòa trong Ðền thờ.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng soạn trước, được Ðức Hồng y Quốc vụ khanh tuyên đọc, Ðức Thánh cha nêu bật ba động từ, rút từ các bài đọc của ngày lễ: chúc lành, sinh ra và tìm thấy.

Trong bài đọc thứ I trích từ sách Dân Số, đặc biệt có câu Chúa yêu cầu các thừa tác viên thánh chúc lành cho dân Chúa: "Hãy chúc lành cho dân Israel: hãy nói với họ "Chúa chúc lành cho bạn" (6,23-24). Áp dụng vào bối cảnh ngày lễ kính Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Ðức Thánh cha viết: Mẹ Maria mang Chúa Giêsu, phúc lành của Thiên Chúa, cho chúng ta. Nơi nào có Mẹ, thì Chúa Giêsu đến. Ðức Mẹ dạy chúng ta rằng chúng ta nhận phúc lành để rồi trao ban phúc lành ấy. Mẹ là người được chúc phúc, và đã trở thành phúc lành cho bất kỳ ai Mẹ gặp: cho bà Elisabeth, cho đôi tân hôn ở Cana, cho các tông đồ trong nhà Tiệc ly. Cả chúng ta cũng được kêu gọi chúc phúc, nói điều tốt lành nhân danh Chúa".

Cụ thể hơn, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Thế giới bị ô nhiễm nặng nề vì sự nói xấu, nghĩ xấu về người khác, về xã hội, về chính mình. Sự nói xấu làm hư hỏng, làm mọi sự thoái hóa, trong khi sự chúc lành hồi sinh, mang lại sức mạnh để bắt đầu lại. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa ơn trở thành những người hân hoan mang phúc lành của Thiên Chúa cho tha nhân, như Mẹ Maria đã làm với chúng ta".

Về động từ thứ hai: sinh ra, Ðức Thánh cha nhấn mạnh lời thánh Phaolô dạy rằng Con Thiên Chúa đã "sinh ra bởi người nữ" (Gl 4,4). Nói vắn tắt, thánh nhân nói một điều tuyệt vời, đó là Chúa sinh ra như chúng ta. Chúa không tự mình đi vào trần thế, nhưng qua một phụ nữ, qua chín tháng trong lòng Mẹ, từ Mẹ, Chúa đã để cho mình được nhân tính... Mẹ Maria không phải chỉ là cây cầu giữa chúng ta và Thiên Chúa, hơn thế nữa: Mẹ là con đường Thiên Chúa đi qua để đến với chúng ta và là đường chúng ta phải đi qua để đến với Chúa...

Và Ðức Thánh cha rút ra ý tưởng thực hành này: "Mẹ Thánh của Thiên Chúa dạy chúng ta rằng bước đầu tiên để mang sự sống cho những người chung quanh ta, là yêu mến họ tự thâm tâm chúng ta. Tin mừng hôm nay đã nói: Mẹ "gìn giữ tất cả những điều ấy trong lòng" (Xc Lc 2,19). Từ con tim nảy sinh điều thiện: thật là điều quan trọng giữ cho tâm hồn được thanh khiết, giữ gìn đời sống nội tâm, kinh nguyện! Thật là quan trọng dường nào việc giáo dục tâm hồn về sự chăm sóc, chăm sóc con người và sự vật. Tất cả bắt đầu từ tâm hồn, từ sự chăm sóc tha nhân, thế giới, thiên nhiên. Năm nay, trong khi chúng ta hy vọng một sự phục hồi, hy vọng những phương thức trị liệu mới, chúng ta đừng lơ là việc chăm sóc, vì ngoài vắc-xin cho thân thể, cũng cần có vắc-xin cho tâm hồn: đó là sự chăm sóc. Năm nay sẽ tốt lành nếu chúng ta chăm sóc tha nhân, như Ðức Mẹ đã làm với chúng ta".

Ðộng từ thứ ba là tìm thấy. Bài Tin mừng kể lại: "Các mục tử đã tìm thấy Mẹ Maria và thánh Giuse cùng với Hài Nhi" (v.6). Từ ý tưởng này, Ðức Thánh cha nhắn nhủ các tín hữu hãy luôn tìm kiếm Chúa. Tin mừng mô tả các mục tử luôn tìm kiếm, di động: "Họ mau lẹ lên đường, họ tìm thấy, kể lại, và trở lại tôn vinh, chúc tụng Thiên Chúa" (vv.16.17.20). Họ không thụ động, vì để đón nhận ơn thánh, cần phải tích cực hoạt động".

Ðức Thánh cha đưa ra một đề nghị cụ thể: ngài mời gọi các tín hữu trong năm mới này hãy dành thời giờ cho tha nhân. Ðức Thánh cha nói: "Thời giờ là sự phong phú mà tất cả chúng ta đều có, nhưng chúng ta ghen tuông, chỉ dùng nó cho mình. Cần xin ơn tìm được thời giờ cho Thiên Chúa và cho tha nhân: cho người lẻ loi, người đau khổ, người đang cần được lắng nghe và chăm sóc. Nếu chúng ta tìm được thời giờ để trao tặng, chúng ta sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc như các mục tử."

Và bài giảng của Ðức Thánh cha kết thúc với lời nguyện: "Lạy Mẹ là Ðấng đã mang Thiên Chúa vào thời gian, xin giúp chúng con trao ban thời giờ. Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, chúng con phó thác và dâng lên Mẹ Năm Mới này".

(Rei 1-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page