Ðức Thánh cha tiếp

Hồng y đoàn và Giáo triều Roma

 

Ðức Thánh cha tiếp Hồng y đoàn và Giáo triều Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-12-2020) - Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các Hồng y và các vị lãnh đạo trong giáo triều Roma, đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021. Ðức Thánh cha mời gọi mọi người vượt thắng các cuộc khủng hoảng mà bản thân mỗi người, xã hội và Giáo hội đang trải qua.

Mở đầu buổi tiếp kiến, Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, 86 tuổi (1934), Niên trưởng Hồng y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Ðức Thánh cha và nhận xét rằng đại dịch Covid-19 cùng với tình trạng bi thảm do nó tạo nên, "làm xáo trộn bầu không khí thanh thản và vui tươi của dịp lễ Giáng sinh. Nhưng điều này càng làm cho mọi người liên kết với nhau hơn quanh Ðức Thánh cha, trong niềm hiệp thông đức tin, tư tưởng, và dấn thân phục vụ thiện ích của Giáo hội và nhân loại".

Trong bài huấn từ, Ðức Thánh cha nói đến vai trò của các cuộc khủng hoảng trong đời sống con người và nhắc đến các cuộc khủng hoảng của các tổ phụ trong Kinh thánh, cũng như của chính Chúa Giêsu qua các cơn cám dỗ, và trong vườn Giệtsimani.

Ðức Thánh cha nói:

Ðừng vội xét đoán những gương xấu trong Giáo hội

"Việc suy tư về cuộc khủng hoảng cảnh giác chúng ta đừng vội vã xét đoán Giáo hội, dựa trên các cuộc khủng hoảng do những gương mù gương xấu hôm qua và ngày nay. Bao nhiêu lần, cả những phân tích của chúng ta về Giáo hội, dường như là những trình thuật không có hy vọng. Một nhận xét về thực tại không hy vọng không thể được gọi là thực tế. Niềm hy vọng mang lại cho những phân tích của chúng ta điều mà bao nhiêu lần những cái nhìn thiển cận của chúng ta không nhận thức được..."

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Thiên Chúa tiếp tục làm tăng trưởng những hạt giống Nước của Ngài giữa chúng ta. Tại Giáo triều này có nhiều người đang làm chứng tá bằng công việc khiêm hạ, kín đáo, âm thầm, trung thành, với khả năng chuyên môn và lương thiện. Cho dù thời nay có các vấn đề của nó, nhưng cũng có cả chứng tá sinh động chứng tỏ Chúa không bỏ rơi dân Ngài, với sự khác biệt duy nhất, là các vấn đề được đưa ngay lên mặt báo chí, trái lại những hạt giống hy vọng chỉ trở thành tin tức sau một thời gian dài, và không luôn luôn".

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Ai không nhìn khủng hoảng dưới ánh sáng Tin mừng, thì chỉ giảo nghiệm một xác chết..."

Ðừng lẫn lộn khủng hoảng với xung đột

Sau cùng, Ðức Thánh cha cũng mời gọi các thành viên giáo triều "đừng lẫn lộn khủng hoảng với xung đột. Khủng hoảng thường có một kết cục tích cực, trong khi xung đột luôn tạo nên một xung khắc, cạnh tranh, đố kỵ, dường như không có giải pháp giữa những vấn đề được phân thành những người bạn cần yêu mến và những kẻ thù cần bài trừ, với kết quả là chiến thắng của một phe".

"Giáo hội, được đọc theo những thể loại xung đột - phe hữu và phe tả, cấp tiến và bảo thủ - thì bị phân mảnh, phân cực, biến thái và phản bội chính thực chất của mình: Giáo hội là Thân Mình luôn ở trong khủng hoảng chính vì Giáo hội sinh động, nhưng không bao giờ được trở thành một thân thể xung đột, với kẻ thắng người bại. Thực vậy, làm như thế Giáo hội sẽ gây sợ hãi, trở thành cứng nhắc hơn, bớt công nghị tính hơn, và sẽ áp đặt tiêu chuẩn đồng nhất và đồng nhất hóa, xa lìa sự phong phú và đa nguyên mà Chúa Thánh Linh ban cho Giáo hội của Ngài".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Dưới mỗi khủng hoảng, luôn có một đòi hỏi phải cập nhật. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn cập nhật đổi mới, chúng ta phải có can đảm có một thái độ sẵn sàng hoàn toàn, phải ngưng nghĩ đến cuộc cải tổ Giáo hội, như một sự vá víu chiếc áo cũ, hoặc chỉ là một việc soạn ra một Tông hiến mới... Chúng ta được kêu gọi mặc cho cùng một thân mình một chiếc áo mới, để thấy rõ hơn ơn thánh ta có được, không phải từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa".

(Rei 21-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page