Triển lãm 100 hang đá là bài giáo lý quan trọng

về đức tin của chúng ta

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Triển lãm 100 hang đá là bài giáo lý quan trọng về đức tin của chúng ta.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 20-12-2020) - Ðức Thánh Cha mời các tín hữu viếng 100 hang đá, bài giáo lý về đức tin của chúng ta, năm 2020 được trưng bày tại hàng cột quảng trường thánh Phê-rô. Ðặc biệt ngài mời gọi thăm các "hang đá sống" nơi những người nghèo.

Trưa Chúa Nhật 20 tháng 12 năm 2020, sau khi đọc kinh Truyền Tin, trong lời chào các tín hữu Roma và khách hành hương, Ðức Thánh Cha mời họ viếng 100 hang đá năm nay được trưng bày tại hàng cột quảng trường thánh Phê-rô.

Ðức Thánh Cha nói: "Nhiều hang đá thật sự là một bài giáo lý về đức tin của dân Chúa. Tôi mời gọi anh chị em thăm các hang đá ở hàng cột quảng trường để hiểu cách người dân dùng nghệ thuật để diễn tả Chúa Giê-su giáng sinh thế nào. Các hang đá được trưng bày ở hàng cột quảng trường là một bài giáo lý sâu sắc về đức tin của chúng ta".

Hang đá sống

Giáng sinh đã đến gần, Ðức Thánh Cha mong ước đây là cơ hội cho mỗi người canh tân đời sống nội tâm, cầu nguyện, hoán cải, thực hiện những bước tiến trong đức tin và tình huynh đệ giữa chúng ta.

Ngài mời gọi: "Chúng ta hãy nhìn xung quanh chúng ta, chúng ta hãy quan sát đặc biệt những người nghèo khổ: người anh em đau khổ, ở bất cứ nơi đâu, người anh em đau khổ thuộc về chúng ta. Ðó là Chúa Giêsu trong máng cỏ: người đau khổ là Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghĩ một chút về điều này. Và chớ gì Giáng sinh là một sự gần gũi với Chúa Giêsu trong người anh em này và trong người chị em này. Và ở nơi đó, nơi người anh em thiếu thốn, là hang đá mà chúng ta phải đi đến với tình liên đới. Ðây là hang đá sống: hang đá giáng sinh nơi mà chúng ta sẽ thực sự gặp gỡ Ðấng Cứu Chuộc trong những người thiếu thốn. Do đó, chúng ta hãy bước tới Ðêm Thánh và chờ đợi mầu nhiệm Cứu độ được hoàn tất."

Cầu nguyện cho các thủy thủ

Ðức Thánh Cha cũng nhớ đến những người đi biển đang gặp khó khăn do đại dịch. Theo số liệu được công bố, có khoảng 400,000 người trong số những người làm nghề biển phải ở lại trên các con tàu sau khi kết thúc hợp đồng và không thể trở về nhà. Ðức Thánh Cha cầu nguyện: "Tôi xin Ðức Trinh Nữ Maria, Ngôi Sao Biển, an ủi những người này và tất cả những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, và tôi kêu gọi các chính phủ làm mọi điều có thể để họ có thể trở về với những người thân yêu của họ".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page