Một giám mục Ba Lan cử hành

lễ an táng cho 640 thai nhi bị phá

 

Một giám mục Ba Lan cử hành lễ an táng cho 640 thai nhi bị phá.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Siedlce (RVA News 20-12-2020) - Hôm 12 tháng 12 năm 2020, một giám mục Ba Lan, Ðức cha Kazimierz Gurda, thuộc giáo phận Siedlce đã cử hành lễ an táng cho 640 thai nhi bị phá ở Ba Lan.

Trong bài giảng thánh lễ, tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Gonczyce, cách thủ đô Varsava 80 cây số về hướng đông nam, Ðức cha Gurda nói: "Các trẻ em này có quyền được an táng xứng đáng, vì các em là người từ lúc mới được chịu thai trong lòng mẹ. Quyền sống là một quyền không thể bị tước đoạt khỏi bất kỳ ai, nhất là trong trường hợp những thai nhi vô phương thế tự vệ. Bất cứ ai đã lãnh nhận hồng ân sự sống từ Thiên Chúa đều có quyền sống và quyền yêu thương. Cho dù sự sống của các em chấm dứt sau vài tháng, trước khi các em sinh ra, điều này không có nghĩa là các em không hiện hữu. Sự sống của một người thay đổi chứ không chấm dứt. Sự sống của họ tiếp tục. Thiên Chúa kéo dài sự sống ấy cho đến đời đời".

Sau thánh lễ, các quan tài trẻ em chưa sinh ra được long trọng an táng tại nghĩa trang gần đó. Các quan tài ấy chứa đựng di hài của các trẻ em chết khi sinh ra, xảy thai hoặc bị phá thai. Các di hài ấy được thu thập từ nhiều nhà thương khác nhau, đặc biệt từ thủ đô Varsava.

Sáng kiến tổ chức lễ an táng do bà Maria Bienkiewicz, thuộc hội Tân Nazareth. Hội này bắt đầu tổ chức các lễ an táng cho các trẻ em chưa sinh ra từ năm 2005.

Năm nay, nhà thương Thánh Gia ở Varsava bắt đầu thi hành các nguyên tắc mới về việc săn sóc di hài các trẻ em chết trước khi sinh ra, dưới sự hướng dẫn của vị giám đốc, giáo sư Bogdan Chazan. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà thương khác vẫn giữ vô hạn định các di hài ấy.

(CNA 18-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page