Ðức Thánh cha cám ơn các ân nhân

tặng cây thông và hang đá Giáng sinh

 

Ðức Thánh cha cám ơn các ân nhân tặng cây thông và hang đá Giáng sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-12-2020) - Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến và cám ơn hai phái đoàn chính quyền, giáo quyền và các tín hữu đến tặng cây thông Giáng sinh và hang đá máng cỏ, được bố trí tại Quảng trường thánh Phêrô.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Ðức cha Lorenzo Leuzzi, Giám mục giáo phận Teramo-Atri, và ông Marco Marsilio, Chủ tịch miền Abruzzo, Italia, và các tín hữu đến từ làng Castelli.

Trong phái đoàn tặng thông Giáng sinh đến từ Slovenia, có Bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng nông nghiệp, Ðức Hồng y Franc Rodé, nguyên Tổng trưởng Bộ các dòng tu, cùng với Ðức Tổng giám mục Alojzij của giáo phận Maribor, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovenia, cùng với các tín hữu từ làng Kocevje, miền đông nam Cộng hòa Slovenia, xuất xứ của cây thông.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha đặc biệt cám ơn các ân nhân vì nghĩa cử này, và nhận định rằng: "Cây thông và hang đá giúp kiến tạo bầu không khí Giáng sinh, thuận lợi để sống trong niềm tin mầu nhiệm Chúa Cứu Thế giáng trần. Trong hang đá, tất cả đều nói lên cảnh nghèo tốt lành, cảnh nghèo theo tinh thần Tin mừng, làm cho chúng ta hạnh phúc. Khi chiêm ngắm Thánh Gia và các nhân vật khác, chúng ta bị thu hút vì sự khiêm tốn của các vị. Những người chăn đoàn vật cũng giữ vai chính trong hang đá, như trong Tin mừng. Họ sống ngoài trời, canh thức, và lời loan báo của các thiên thần là dành cho họ, họ lên đường ngay để tìm kiếm Chúa Cứu Thế giáng sinh (Xc Lc 2,8-16).

Và Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta Chúa Giêsu là an bình, là niềm vui, là sức mạnh và là ơn an ủi cho chúng ta. Nhưng để đón nhận các món quà ân phúc đó, chúng ta cần cảm thấy mình bé nhỏ, nghèo hèn, khiêm hạ, như các nhân vật trong hang đá. Cả dịp Giáng sinh này, giữa những đau khổ vì đại dịch, Chúa Giêsu, bé nhỏ và yếu ớt, là "Dấu Chỉ" mà Thiên Chúa ban cho trần thế (xc. Lc 2,12). "Dấu chỉ lạ lùng" như những lời đầu trong Thư về Hang đá máng cỏ, mà tôi đã ký cách đây một năm tại làng Greccio. Thật là hữu ích khi đọc lại thư ấy trong những ngày này".

Khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông

Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, thứ Sáu 11 tháng 12 năm 2020, Ðức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, đã chủ sự lễ khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Quảng trường thánh Phêrô.

Hiện diện tại buổi lễ, cũng có Ðức cha Fernando Vérgez Alzaga, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Phủ thống đốc và hai phái đoàn chính thức từ miền đã tặng hang đá và cây thông Giáng sinh.

Hang đá đến từ Castelli, một làng có 1,000 dân cư trên sườn núi Gran Sasso, thuộc tỉnh Teramo, cách Roma khoảng 300 số. Các đồ gốm là đặc sản của làng Castelli từ thế kỷ XVI. Tuy nhiên, chỉ có một số trong 54 pho tượng bằng đồ gốm được trưng bày tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong các pho tượng ấy, có Thánh Gia thất, Ba vua, một thiên thần có cánh giang rộng, một người đang chơi kèn túi, một người khác thổi sáo, một cô gái chăn cừu với bình kín nước, một bé gái với con búp bê.

Cây thông Giáng sinh là loại thông đỏ, cao 30 mét và nặng 7 tấn, đường kính 70 centimet. Thông được trang chí bằng hàng ngàn bóng điện và quả châu. Cùng với cây thông lớn, dân làng Kocevje cũng tặng hàng chục cây thông nhỏ để trưng bày tại nội thành Vatican.

(Rei 11-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page